Từ nét vẽ đến những chặng đường hạnh phúc

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Em đã được học cô Thúy mấy năm liền. Thời gian trôi qua trong ký ức của em, bóng dáng ấy, giọng nói và nụ cười ấy vẫn luôn thật thân quen. Cô là giáo viên Mĩ thuật, nhưng với em, cô còn là người đã cùng chúng em đi qua những chặng đường đầy bất ngờ và hạnh phúc.

Miền ký ức trong trẻo

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026"Tuổi trẻ giống như một lời ước ngọt ngào, luôn in sâu trong lòng chúng ta. Mỗi khi nhắc đến "tuổi trẻ" là mọi câu chuyện ùa về như một cơn sóng biển trôi dạt vào bờ. Ai cũng sẽ có một khoảnh khắc đáng nhớ nhất, và có lẽ sự kỉ niệm về thầy cô vẫn là một cái gì đó luôn trong tâm trí chúng ta mãi mãi.

Kỉ niệm về chuyến đi đến Địa chỉ Đỏ

Một chuyến đi về “Địa chỉ đỏ” đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng học trò của em Lê Thị Khánh Quỳnh. Không chỉ là dịp tham quan, tìm hiểu lịch sử, hành trình ấy còn giúp cô học trò nhỏ thêm biết ơn những thế hệ đi trước, trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay và cảm nhận sâu sắc hơn tình bạn, tình thầy trò dưới mái trường hạnh phúc.