Trải qua thời gian cùng với việc không được quan tâm đúng mức, đến nay con đường bích họa của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang dần mất đi vẻ khang trang sạch sẽ như lúc ban đầu...
Đoạn đường giao nhau giữa 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp, thuộc huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội được tô điểm bởi 100 bức tranh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, sau thời gian dài không được quan tâm nên hiện tại con đường bích họa không còn nguyên vẹn, mà thay vào đó là vẻ nhếch nhác bởi cỏ dại, rác thải.
Xã Tam Thuấn (Phúc Thọ, Hà Nội) được coi là cái nôi nuôi dưỡng nhiều giọng ca hát chèo có tiếng. Để nghệ thuật hát chèo có hàng trăm năm tại đây không bị lãng quên, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức các buổi dạy hát chèo miễn phí cho học sinh.