Cách đây khoảng 6 năm, tôi được Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô giao nhiệm vụ đi công tác theo chuyến tàu vận chuyển quà Tết đến cán bộ đang làm việc trên các hệ thống nhà giàn DK1 - những cột mốc bất tử trên thềm lục địa Việt Nam.
Trong hải trình ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đoàn công tác khi ra đến thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đều dừng lại tổ chức lễ tưởng niệm, gửi vòng hoa đến các chiến sĩ nhà giàn đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó sẽ thăm và động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn.