Người bố xúc động nói: 'Con trai à, mẹ rất muốn gặp con, hãy về nhà cùng bố nhé'. Thế nhưng, người con trai ngập ngừng đáp: 'Xin lỗi bố, con bận lắm, con nhiều việc phải lo quá bố à.'
Vào ngày tốt nghiệp, người con trai được người cha giàu có tặng cho một cuốn sổ rách. Quá tức giận, anh đã thẳng tay vứt bỏ món quà cha tặng. Để rồi nhiều năm sau, người con ấy phải bật khóc trong hối hận muộn màng.
Mỗi lời khai, mỗi lời ăn năn hối cải của 2 bị cáo trước vành móng ngựa đã khiến hàng ngàn người dự khán vỗ tay và ồ lên. Họ tỏ thái độ như vậy để phản đối, để chế giễu sự ngụy biện quá muộn màng của các bị cáo.