'Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời' (Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn, năm 1010) - Những lời tiên tri có tính thiên định lịch sử của đức Vua Lý Thái Tổ đã được kiểm chứng qua 1010 năm trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, qua 90 năm có Đảng soi đường chỉ lối, giờ đây thế rồng vàng bay lên của Thăng Long - Hà Nội đang trở thành sự hiển linh cho dân tộc ta.
Khát vọng về một đất nước được độc lập, mọi người dân đều được mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, tự do là điểm gặp gỡ của cả dân tộc Việt Nam. Cả hai mục tiêu này luôn gắn bó với nhau, tạo điều kiện để cả hai cùng thăng tiến. Từ những năm 1920, hàng loạt tổ chức, đảng phái chính trị lần lượt ra đời và đều hướng tới giải đáp những yêu cầu đó của dân tộc. Tuy nhiên, cho đến đầu những năm 1930, các tổ chức cách mạng và chính trị đều bế tắc cả về đường lối lẫn phương thức để đạt được mục tiêu đã định.