Tim tôi như thắt lại...

Khi tôi viết những dòng chữ này thì 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì...

Người dân cả nước đang hướng về đây với mong muốn tột cùng là tìm kiếm được càng sớm càng tốt đoàn cứu hộ cũng như những công nhân thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ không quản ngại khó khăn thì chiều hôm qua (14-10) sau khi đọc được tin đăng trên Báo QĐND Điện tử đã giải cứu thành công 19 người mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3 và 4, tim tôi như thắt lại vì xúc động. Xúc động bởi nhiều người đã được cứu, mặc dù không phải tất cả họ đều trở về an toàn.

 Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: qdnd.vn

Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: qdnd.vn

Sáng nay (15-10), thấy rất nhiều xe ô tô chở bộ đội tiếp tục về Thủy điện Rào Trăng 3 và 4 để tìm kiếm đồng đội và những công nhân vẫn còn đang mắc kẹt lại một lần nữa trong tôi trào dâng lên niềm xúc động. Bởi ở đâu cũng thế, lần nào cũng vậy, mỗi khi đất nước có việc, nhân dân cần giúp đỡ là những người lính Bộ đội Cụ Hồ lại xông pha ra trận. Khi mà đại dịch Covid-19 vừa tạm lắng, bão số 7 chưa tan, bão số 8 lại nhăm nhe tiến vào, nước vẫn dâng, mưa vẫn chưa ngớt hẳn ở nhiều nơi, bà con nhân dân vẫn vật vã trong lũ lụt và nhiều cảnh tang thương vẫn ám ảnh mấy ngày qua thì hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ dùng máy bay trực thăng tiếp tế lương thực, sơ tán những người mắc kẹt đến nơi an toàn... bằng tất cả sự khẩn trương và nghiêm túc đã khiến chúng tôi thực sự cảm động. Tất cả những điều đó đã làm cho người dân trong cả nước cảm thấy yên tâm, bởi trong bất kể hoàn cảnh nào thì những cán bộ, chiến sĩ cũng là người đầu tiên đến với dân, giúp dân trong những lúc khó khăn nhất. Bằng tất cả những nỗ lực ấy, tôi tin rằng 13 cán bộ, chiến sĩ và nhiều công nhân thủy điện Rào Trăng 3 và 4 sẽ sớm được tìm thấy và đưa họ trở về; đồng thời nhiều địa phương khác trong cả nước sẽ sớm được ổn định sau khi lũ đi qua.

Là một người dân, tôi chỉ biết cầu mong đất nước được bình yên, thiên tai lũ lụt nhanh qua đi, bớt hoành hành trên dải đất hình chữ S yêu dấu để những người lính Bộ đội Cụ Hồ có nhiều thời gian hơn xây dựng và phát triển cũng như bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa, thông qua Báo QĐND Điện tử xin được cảm ơn những người lính Bộ đội Cụ Hồ!

QUỐC HOÀN (Vị Xuyên, Hà Giang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/tim-toi-nhu-that-lai-640909