Tôi định sáng hôm sau đợi anh bình tĩnh hơn thì gọi lại cho anh. Ngờ đâu 10 phút sau đột nhiên thấy mẹ chồng sang nhà.
Mẹ chồng mất sau một tháng ốm nặng. Một tháng đó bà ở viện nhưng tôi cũng chỉ ra thăm được vài lần chứ không thể ở lại trông nom.
Vợ đang bầu vượt mặt, nhưng chồng vẫn vô tư rủ mẹ đi du lịch cùng cơ quan mặc cho vợ ở nhà một mình mà chẳng thèm thông báo một câu khiến bà mẹ trẻ chạnh lòng.
Hồi mới yêu Tú và mới về làm dâu, Thủy khá được lòng mẹ chồng vì cô vừa hiền lành lại chịu khó, tính tình xông xênh, hay quà cáp biếu mẹ chồng. Khi thì Thủy mua cho bà hộp sâm Hàn Quốc, lúc khác lại chiếc áo, manh quần. Khỏi phải nói, đi đâu bà cũng khen con dâu biết quan tâm.