Kỷ vật chiến tranh

PTĐT - Cựu binh Nguyễn Mạnh Thê năm nay đã gần 90 tuổi, đôi mắt đã mờ, chân đã chậm. Trong căn nhà nhỏ nằm khuất sau những nhộn nhịp của phố chợ Minh Phương (thành phố Việt Trì), người cựu binh từng tham gia chiến trường năm nào, nay vẫn miệt mài vun vén và lưu giữ những kỷ vật một thời mưa bom lửa đạn.

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thê kể chuyện về chiếc mũ sắt cứu mạng mình tại chiến dịch Điện Biên Phủ - Chiếc mũ hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Quân khu 2.

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thê kể chuyện về chiếc mũ sắt cứu mạng mình tại chiến dịch Điện Biên Phủ - Chiếc mũ hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Quân khu 2.

Từ khi xuất ngũ, hơn 50 năm trời, chiếc ống nhòm mà ông Thê quý nhất vẫn giữ còn khá mới. Nhìn ông tỉ mỉ lau và đem ra phơi nắng… vì sợ mốc tôi càng thấy trân trọng ông biết nhường nào. Ông nói rằng: Bây giờ ống nhòm để nhìn cây cối, chim muông. Dù mắt mờ rồi nhưng thi thoảng vẫn phải dùng không sợ sẽ lãng quên.

Giấy chứng nhận đóng góp kỷ vật của Bộ tư lệnh Quân khu 2 được ông Thê giữ gìn cẩn thận.

Nhập ngũ từ 1954, ông Thê tham gia chiến đấu ở các chiến trường ác liệt mà trong đó có 56 ngày đêm của Chiến dịch Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu; ông Thê không ngày nào là không nhớ rõ. Qua lời kể của ông, những trận đánh đồi A1, đồi Him Lam… của Tiểu đoàn 383, Sư đoàn Pháo binh dần hiện lên chân thực, sắc nét. Những tháng ngày vào sinh ra tử hào hùng đó, không một cựu binh nào có thể quên.

Có lẽ bởi vậy mà những kỷ vật ấy được ông Thê gìn giữ rất cẩn thận, từ chiếc áo trấn thủ, chiếc mũ sắt, bản đồ chiến dịch Điện Biên Phủ, balo… cho tới thư, giấy khen, nhật ký… Ông nói: Những thứ đó gắn với mình như máu thịt, không chỉ là kỷ vật mà còn là vật gợi nhắc đến những ngày tháng chiến đấu cùng đồng đội, vì lý tưởng cao cả là bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 50 năm lưu giữ, những kỷ vật của ông Thê vẫn còn vẹn nguyên như khi chiến tranh kết thúc. Năm 2009, ông tình nguyện trao tặng những kỷ vật của mình cho Bảo tàng Quân khu 2 để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau. Từ những ký ức riêng, những kỷ vật riêng của cuộc đời nó đã trở thành hiện vật lịch sử.

Thuyết minh viên của Bảo tàng Quân khu 2 giới thiệu về mảnh dù đỏ của tướng Đờ-cát hiện được trưng bày tại Bảo tàng.

Thuyết minh viên của Bảo tàng Quân khu 2 giới thiệu về mảnh dù đỏ của tướng Đờ-cát hiện được trưng bày tại Bảo tàng.

Tại Bảo tàng Quân khu 2 hiện nay, có tới hơn 9.000 hiện vật như thế. Từ những tư liệu ảnh, các đầu sách tài liệu cho tới những hiện vật khối đều được bảo tàng bảo quản, phân loại rõ ràng và ghi chú đầy đủ về nguồn gốc, ý nghĩa là minh chứng và đại diện cho một giai đoạn gian khó nhưng huy hoàng của lịch sử. Để từ đó, những thế hệ mai sau học tập và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha anh, vì nền độc lập của Tổ quốc.

Huy Lê

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/201907/ky-vat-chien-tranh-165907