Kiatisuk: 'HAGL thua vì thiếu may mắn'

HAGL đã có trận đấu hay trước á quân J1 League của Nhật Bản. Kết quả 1-2 có thể chấp nhận được, nhưng Kiatisuk cho rằng đội bóng thiếu chút may mắn.

"Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chờ đợi từ khá lâu. Hai đội chơi cởi mở và HAGL thiếu chút may mắn để có bàn thắng. Tuy nhiên, Công Phượng và đồng đội không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Họ chơi theo đúng chiến thuật đề ra", Kiatisuk nói về thất bại 1-2 trước Yokohama F.Marinos vào tối 16/4.

Hai bàn thua của HAGL đều đến từ 2 tình huống cố định, một là pha đá phạt góc và một từ tình huống đá phạt trực tiếp. Hai bàn thua đều đến từ tiền đạo Leo Ceara mang áo số 9 trong hiệp một. Bàn gỡ của HAGL được thực hiện do ngoại binh Mauricio Teixeira bằng cú đánh đầu.

HAGL thua 2 bàn từ 2 tình huống cố định, điều này khiến Kiatisuk đau đầu. Ảnh: Quang Thịnh.

Nhà cầm quân người Thái Lan cho biết: "HAGL thua cả 2 bàn cố định, nhưng phần còn lại khiến tôi hài lòng. Yokohama FM có lối chơi đa dạng, họ dạy các cầu thủ HAGL cách phòng ngự bóng sệt và cả bóng bổng. Họ thực sự là đội mạnh và HAGL phải chống đỡ vất vả".

HLV trưởng HAGL lặp lại việc thiếu may mắn ở trận này. Trong hiệp một, tiền vệ Vũ Văn Thanh có pha bóng xộc vào vòng cấm địa của đội bạn và thực hiện cú sút chân trái trúng cột dọc. Đó chỉ là một trong nhiều cơ hội mà HAGL tạo ra trước và sau khi bị dẫn trước.

Trả lời câu hỏi của Zing về tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Kiatisuk cho rằng: "Cậu ấy chơi ổn, chạy nhiều nhưng vấp phải hàng thủ khó khăn của Yokohama FM. Ở đội tuyển Việt Nam, Toàn không được chơi nhiều nhưng ở HAGL, tôi hứa tạo cơ hội cho cậu ấy tỏa sáng".

Ông Kiatisuk cũng cho biết khó khăn của HAGL là không dự đoán được đội hình xuất phát của đối thủ. Việc phân tích băng hình đã được thực hiện nhưng cũng chỉ là một phần của công tác chuẩn bị trước trận đấu.

Giải thích về lý do không sử dụng tiền vệ Trần Minh Vương, HLV sinh năm 1973 cho biết là vì yếu tố chiến thuật. "Minh Vương dự bị cho Brandao, nhưng tôi cần một cầu thủ hỗ trợ phòng ngự tốt hơn nên chưa tung cậu ấy vào sân", Kiatisuk cho biết.

HAGL đã khiến khán giả hài lòng dù thua trận. Ban tổ chức cho biết 11.200 khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi trận ra quân trong tối 16/4. Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều khán giả ra về vì trận đấu thứ 2 diễn ra lúc 21h, khung thời gian khá trễ.

CĐV kỳ vọng Tuấn Anh ghi bàn trong trận gặp Yokohama Người hâm mộ có mặt từ sớm tại sân Thống Nhất (quận 10, TP.HCM) để cổ vũ cho thầy trò HLV Kiatisuk trong trận mở màn vòng bảng AFC Champions League gặp Yokohama.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiatisuk-hagl-thua-vi-thieu-may-man-post1310148.html