Khó khăn bủa vây gia đình nghèo

Chồng vừa mất vào cuối năm 2023, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng, chị Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1977), ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, gồng gánh mưu sinh chăm lo cho 6 người con thơ dại. Không biết chữ, nghề nghiệp cũng bấp bênh, lại gánh thêm khoản nợ vay mượn thuốc thang cho chồng, lo cho con ăn học trước đó nên cuộc sống của gia đình chị Hiệp ngày càng rơi vào khó khăn chồng chất...

Chị Nguyễn Thị Hiệp nuôi gà kiếm thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình nhỏ - Ảnh: N.B

“Vợ chồng tôi có đến 6 người con chung và riêng nhưng rất mực hòa thuận, yêu thương nhau. Giá như chồng tôi không mắc căn bệnh ung thư thì gia đình tôi đã có cuộc sống hạnh phúc như bao người và không đến nỗi khó khăn như bây giờ”, chị Hiệp nói.

Khi còn sống, để chăm lo cho gia đình nhỏ, anh H. và chị Hiệp cùng nhau làm ruộng, phụ hồ, đánh bắt thủy sản trên sông. Nhiều năm nỗ lực mưu sinh, cuộc sống của gia đình chị Hiệp cũng vơi bớt khó khăn. Thế nhưng tai ương bất ngờ ập đến vào đầu năm 2022, khi anh H. phát hiện mình mắc chứng bệnh ung thư đại tràng.

“Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm vay mượn khắp nơi để đưa chồng vào Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị trong thời gian dài. Nhưng rồi tôi cũng đành bất lực chứng kiến chồng rời xa mình và các con mãi mãi”, chị Hiệp kể. Để có tiền chữa trị bệnh cho chồng và chăm lo cho gia đình nhỏ, chị Hiệp đã vay mượn nhiều nơi với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những đứa con lớn của chị Hiệp lần lượt nghỉ học phụ giúp việc nhà, làm công nhân và theo mẹ mưu sinh trên sông nước. Hiện nay, kinh tế gia đình chị Hiệp chủ yếu nhờ vào việc đánh bắt thủy sản trên sông. “Nhà có khoảng 1,5 sào ruộng nên đỡ lo thiếu gạo ăn quanh năm nhưng nỗi lo lớn nhất của tôi bây giờ là không thể trả được số tiền đã vay mượn trước đó”, chị Hiệp lo âu.

Hiện nay, cuộc sống của gia đình chị Hiệp gặp rất nhiều khó khăn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để tiếp thêm sức mạnh giúp gia đình chị vượt qua khốn khó...

Phú Hải

Mọi sự ủng hộ chị Nguyễn Thị Hiệp gửi đến Báo Quảng Tri, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hiệp, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/kho-khan-bua-vay-gia-dinh-ngheo/183519.htm