Hồn dân tộc trên từng cánh sóng
'Tổ quốc thiêng liêng không chỉ hiện hữu trên bản đồ, mà là khi trái tim ta chạm đến từng cánh sóng nơi đảo xa'.
Có những hành trình không thể khép lại… có những nơi chỉ cần một lần được đặt chân tới, chạm vào bằng mắt, bằng tim, bằng cả nhịp thở là đủ để khắc ghi trong tim trọn một đời. Trường Sa là một nơi như thế!
Hành trình đến với Trường Sa - quần đảo nơi tận cùng phía Đông Tổ quốc, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió là sự trở về - trở về với cội nguồn dân tộc, với tình yêu nước lặng thầm mà mãnh liệt trong tim mỗi người Việt Nam. Nơi ấy, giữa trập trùng biển khơi, giữa những con sóng bạc đầu, hồn dân tộc luôn hiện hữu trên từng con sóng, reo vang bản hùng ca bất diệt mấy ngàn năm của nước Việt về độc lập, chủ quyền, tự do và hạnh phúc.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tại Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng các Phó Thống đốc NHNN và lãnh đạo các đơn vị ngành Ngân hàng trao cờ Tổ quốc cho ngư dân tại âu tàu đảo Trường Sa
Hành trình giữ hồn dân tộc giữa trùng khơi
Cuối tháng 4/2025, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, con tàu mang tên Trường Sa 571 rời Quân cảng Cam Ranh vào một sáng rực nắng đưa Đoàn công tác số 10 gồm hơn 200 đại biểu ngành Ngân hàng Việt Nam, Quân chủng Hải quân, phóng viên các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ… vượt sóng, hướng về Đặc khu Trường Sa - nơi những chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ, bảo vệ từng tấc đảo, từng lớp sóng quê hương. Mỗi người mang theo một tâm trạng riêng, háo hức, trầm ngâm, xúc động, nhưng cùng chung niềm tự hào được đến với phần máu thịt thiêng liêng của đất nước nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
Ngay khi bước chân lên tàu, ai nấy đều cảm nhận rõ một bầu không khí thiêng liêng và trang trọng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa boong, những bàn tay vẫy chào; những ánh mắt xúc động, khát khao - tất cả tạo nên một không gian đặc biệt. Trường Sa khi ấy đã hiện hữu trong tim mỗi người.
Điểm đầu tiên mà Đoàn công tác ghé thăm là Song Tử Tây. Hòn đảo mang đến một cảm giác ngỡ ngàng tuyệt vời bởi màu xanh tươi rói của những rặng bàng vuông; hàng phi lao chắn sóng giữa trùng khơi hùng vĩ, vươn mình kiêu hãnh, đầy sức sống giữa phong ba, bão táp.
Đặt tay lên cột mốc chủ quyền sừng sững dưới nền trời bao la, tim tôi như nghẹn lại bởi một niềm tự hào không thể diễn tả thành lời và cảm giác như chạm tới hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Tổ quốc chính là cảm xúc bồi hồi khi trái tim ta chạm đến!
Cùng các chiến sĩ đi thăm khu tăng gia sản xuất của đảo, càng thấu hiểu sự kiện cường, bất khuất mà cũng không kém phần lãng mạn của những người lính đảo. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, họ không chỉ kiên cường bám đảo bám biển mà còn vun xới từng luống rau xanh mướt bên những khu chăn nuôi như ở quê nhà.
Rời đảo Song Tử Tây trong ráng chiều bảng lảng, tàu Trường Sa 571 tiếp tục hành trình hướng về phía Nam, đưa Đoàn công tác đến với các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin và Len Đao - những điểm đảo không chỉ mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là các “chốt gác” can trường giữa muôn trùng sóng gió.
Đến với đảo Sinh Tồn giữa trưa nắng gắt, chúng tôi có cảm giác như được chạm vào nhịp sống thường nhật giữa biển khơi. Cũng giống như cái tên của đảo - Sinh Tồn, cỏ cây nơi đây có sức sống mãnh liệt. Từ cầu tàu, con đường bê tông dẫn về nhà trung tâm đảo rợp bóng những hàng phi lao xanh tốt, những tán bàng vuông, phong ba, những vạt muống biển và đủ loại rau tươi. Tất cả đều được vun trồng bằng công sức, mồ hôi của những người lính đảo.
Đá Thị, Len Đao, Cô Lin là những đảo chìm, nhỏ bé giữa mênh mông biển cả. Những dải san hô trắng muốt bao quanh công trình kiên cố như pháo đài nổi được xây nên từ nhiệt huyết của biết bao thế hệ lính đảo. Đời sống nơi đây vô cùng khắc nghiệt, thiếu đất, thiếu nước ngọt, gió biển thổi rát mặt, vậy mà những vườn rau tăng gia vẫn xanh mướt trên nền đá san hô, điều tưởng như không thể lại là hiện thực. Sức sống ấy giữa hoang sơ đại dương, cùng nụ cười tươi rói của những người lính trẻ hiện hữu trước mắt tôi - lạc quan, bền bỉ, toát lên một tinh thần thép!
Tại khu vực Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, đoàn long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Giữa ánh bình minh vừa hé rạng trên biển Đông, hơn 200 đại biểu và thủy thủ đoàn chỉnh tề, ngay ngắn trên boong Tàu 571 xúc động, nghẹn ngào khi nghe lời tưởng niệm của Ban tổ chức: “Các anh đã nằm lại, trong nước lạnh, biển sâu, nhưng sức người có hạn, xương cốt các anh vẫn chưa thể về với đất Mẹ, với gia đình, với người thân...”. Không khí linh thiêng bao trùm, ai nấy đều một lòng thành kính, thắp nén tâm hương tưởng niệm công lao trời biển của những người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi xuân cho Tổ quốc để giữ gìn từng mỏm san hô, từng tấc biển xanh. Các anh vẫn luôn sống giữa lòng đại dương, giữa lòng dân tộc.
Những vòng hoa được kết tinh tế cùng đèn hoa đăng và hàng trăm cánh hạc giấy trắng tinh khôi được thả nhẹ nhàng xuống trùng khơi xanh thẳm, gửi tới các anh hùng, liệt sĩ như bày tỏ niềm cảm phục, sự biết ơn của mỗi thành viên trong đoàn công tác. Không biết do tự nhiên hay do lòng người, những cánh hạc trôi cứ xếp thành hình chữ S trong sự ngỡ ngàng đến nghẹn ngào. Mỗi thành viên trong Đoàn đều rưng rưng thầm tự nhủ, mình cần nâng cao trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp trí lực, vật lực vì Trường Sa thân yêu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Những vòng hoa và hàng trăm cánh hạc giấy được các thành viên đoàn công tác trân trọng thả xuống đại dương bao la gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình quyết bảo vệ từng tấc đá san hô, từng tấc xanh biển cả

Đoàn công tác ngành Ngân hàng chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa
Trái tim hòa cùng biển đảo
Chuyến đi của đoàn công tác số 10 vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng quần đảo (29/4/1975 - 29/4/2025); 70 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) nên càng thêm ý nghĩa. Đặc biệt, hành trình hướng về biển đảo còn mang theo tâm nguyện của trái tim và trách nhiệm của các cán bộ ngành Ngân hàng đến với Trường Sa thân yêu.
Trường Sa Lớn được ví như “thủ phủ” giữa biển khơi, nơi đặt trụ sở hành chính, quân sự và dân sự quan trọng nhất của Đặc khu Trường Sa hôm nay, không chỉ là biểu tượng chủ quyền, mà còn là không gian văn hóa, là cuộc sống ngập tràn sinh lực. Những vườn rau xanh mướt, những đàn gà, đàn lợn, những cây bàng vuông, phong ba đâm chồi trong nắng gió và những ngôi nhà mái đỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ… Trên đảo có đầy đủ trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, sân bóng đá, bóng chuyền, phòng tập thể hình, vườn hoa. Đặc biệt là sự hiện diện của ngôi chùa - không gian tâm linh giữa mênh mông sóng nước - là điểm tựa tâm linh, là nơi hội tụ hồn dân tộc. Tất cả đều mang dáng hình đất liền giữa biển khơi.
Khoảnh khắc dự Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn đối với Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và các thành viên trong Đoàn công tác là sự tự hào, thiêng liêng đến tận cùng. Trên nền trời xanh ngắt, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa biển trời bao la, bài Quốc ca vang lên hòa cùng tiếng sóng như một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Trong đoàn công tác, có người mới tới Trường Sa lần đầu, nhưng cũng có những người đã nhiều lần đến với quần đảo thân yêu này. Đối với Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: “Đây là lần thứ 3 tôi vinh dự được đặt chân lên quần đảo thiêng liêng này. Mỗi lần đến Trường Sa là một lần cảm xúc dâng trào. Chúng tôi đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi bà con và cán bộ, chiến sĩ trên đảo”.
Khi Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng các Phó Thống đốc và các thành viên đoàn công tác trực tiếp xuống âu tàu đảo Trường Sa thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao lá cờ Tổ quốc cho từng tàu cá của ngư dân, chứng kiến họ treo cờ lên tàu ngay sau đó thực sự khiến chúng tôi xúc động, bởi hình ảnh ấy là biểu tượng sống động của tinh thần gìn giữ chủ quyền thiêng liêng.
Ra với Trường Sa lần này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tâm sự: “Tôi rất xúc động khi được cùng các đồng chí Phó Thống đốc và lãnh đạo các đơn vị của ngành Ngân hàng bay qua bầu trời Trường Sa - một hành trình yên bình nhưng mở ra trước mắt là đại dương bao la với những dải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự gian khó mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đang ngày đêm vượt qua để gìn giữ từng tấc biển, từng tấc san hô thân yêu”.
Ngân hàng là một trong những ngành kinh tế trọng yếu, giữ vai trò huyết mạch trong ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển đất nước. Mỗi cán bộ trong Ngành luôn nhận thức rõ ràng, phát triển kinh tế phải song hành với củng cố quốc phòng, an ninh, với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng luôn tích cực tham gia các chương trình hướng về biển đảo, không chỉ bằng vật chất mà bằng cả trái tim và trách nhiệm.
Thay mặt đoàn công tác và các ngân hàng, Thống đốc đã gửi những phần quà thiết thực tới các cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên các đảo của quần đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa); đặc biệt, trao tặng 25 tỷ đồng cho Quân chủng Hải quân và các điểm đảo, nhằm hỗ trợ nâng cao điều kiện sinh hoạt, tăng cường năng lực phòng thủ và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Những món quà và sự đóng góp ấy là tấm lòng chân thành, là tình cảm của hàng triệu cán bộ ngành Ngân hàng gửi đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa với mong muốn góp phần cải thiện đời sống, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân trên đảo.
Tạm biệt Trường Sa lớn, Đoàn tiếp tục hải trình đến điểm cuối cùng - nhà giàn DK1/2 hay còn gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật Phúc Tần. Nhìn từ xa, nhà giàn như khuất giữa ngàn khơi, nhưng khi đến nơi mới thấy sự đồ sộ, sừng sững như một pháo đài thép giữa biển cả - biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí và trí tuệ Việt Nam giữa Biển Đông dậy sóng.
Đứng trên nhà giàn, giữa bốn bề là biển cả, mới thấm thía được giá trị thiêng liêng của chủ quyền biển đảo; mới thấy được sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ công tác trên nhà giàn. Mặc những sóng gió, bão giông, các cán bộ, chiến sĩ công tác trên nhà giàn luôn kiên cường bám trụ với một tinh thần thép, vững vàng như những cột mốc sống của chủ quyền quốc gia:
“Sóng gió mặc sóng gió
Lính nhà giàn bọn tôi đó
Chông chênh mặc chông chênh
Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”.
Nhà giàn DK1/2 cũng là địa điểm cuối cùng của chuyến hải trình, tàu hướng về đất liền mang theo bao tình cảm, sự biết ơn sâu sắc và niềm tin tuyệt đối về quân dân trên các đảo và nhà giàn.
Hành trình 8 ngày đến với Trường Sa trôi qua thật nhanh. Tạm biệt Đặc khu Trường Sa hiên ngang nơi tuyến đầu Tổ quốc, mỗi thành viên trong đoàn công tác mang về đất liền một nỗi nhớ riêng, nhưng cùng chung một ký ức - tình yêu biển đảo luôn rực sáng trong tim. Như Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định: “Ai đã từng đến Trường Sa sẽ thấy mình thêm yêu Tổ quốc hơn” - chúng tôi hiểu và cảm nhận sâu sắc điều đó, bởi Trường Sa không chỉ là điểm đến, mà là nơi để giữ gìn, để khắc ghi, để trao truyền. Ở nơi đầu sóng gió ấy, có hồn dân tộc, có trái tim Việt Nam, có khúc tráng ca bất diệt ngân vang giữa biển trời bao la. Chuyến đi khép lại, con tàu đưa chúng tôi trở về, nhưng một phần tâm hồn đã gửi lại nơi bình minh sớm nhất trên dải đất hình chữ S - nơi từng con sóng hát mãi về những người lính kiên trung, về lòng dân son sắt, về hồn nước vĩnh hằng. Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng, sẽ mãi neo trong tim mỗi người con đất Việt.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/hon-dan-toc-tren-tung-canh-song-169174.html