Tại Trường Sa Lớn, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quân trên đảo tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, để mỗi ngư dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Từ quê hương Sơn La xa xôi, có một người họa sĩ đã mang theo trái tim mình hướng ra biển lớn. Anh đã có một hành trình đặc biệt đến với quần đảo Trường Sa, nơi được gọi bằng cái tên thiêng liêng: 'đầu sóng ngọn gió' của Tổ quốc. Chuyến đi ấy đã kết tinh thành bút ký 'Ở nơi đầu sóng ngọn gió' của Lê Chương, một tác phẩm không chỉ giàu chất văn mà còn đậm dấu ấn hội họa và chiều sâu tư tưởng công dân.
Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) có vị trí chiến lược và tình cảm đặc biệt trong trái tim của người dân Việt Nam. Ngày hội bầu cử ở những nơi 'phên giậu', 'đầu sóng ngọn gió' càng trở nên thiêng liêng và mang đậm dấu ấn của chủ quyền; trách nhiệm công dân nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Tối 5-3, tại đảo Trường Sa, Đảng ủy, Ban chỉ huy đảo đã tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2026) với chủ đề 'Phụ nữ Trường Sa - Vững tin nơi biển đảo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh'.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho phép Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại một số đơn vị bầu cử thuộc Đặc khu Trường Sa và Lữ đoàn Đặc công nước 5.
Đối với các đơn vị bầu cử thuộc đặc khu Trường Sa, có 20 điểm bỏ phiếu tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa được phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm vào ngày 8/3.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho phép Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại một số đơn vị bầu cử thuộc Đặc khu Trường Sa và Lữ đoàn Đặc công nước 5.
Có những giá trị không được truyền lại bằng lời dạy, mà bằng cách sống. Một chàng trai 18 tuổi rời mái nhà lợp bổi với ba nghìn đồng mẹ trao và ước mơ trở thành người lính biển. Từ thao trường khắc nghiệt đến Trường Sa, DK1, hành trình ấy cho thấy với nhiều thế hệ người Việt, cống hiến cho Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, mà còn như một phần căn cước văn hóa.
Chiều 3/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 Hải quân đã kịp thời vận chuyển một ngư dân bị đột quỵ trên biển vào đảo Trường Sa cấp cứu.
Nhận được thông báo có ngư dân bị đột quỵ ngoài khơi, cán bộ chiến sĩ Tàu 741, thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã kịp thời tiếp cận, đưa nạn nhân vào đảo cấp cứu.
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 3/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 Hải quân đã hỗ trợ vận chuyển cấp cứu kịp thời một ngư dân bị nạn trên biển. Đến 17 giờ, ngư dân đã được vận chuyển đến đảo Trường Sa, bàn giao cho Trung tâm y tế đảo Trường Sa để cấp cứu.()
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộc tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đặc biệt là tại các xã đảo, đặc khu, khu vực biên giới,…
Những lá phiếu đầu tiên của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được bỏ vào các thùng phiếu trên vùng biển thềm lục địa phía nam. Hành trình những con tàu mang lá phiếu chở niềm tin vẫn đang tiếp tục đến với các cử tri trên khắp vùng Biển Đông
Sáng 2/3, Trường THPT Vũ Tiên (Hưng Yên) tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chuyên đề về 'Lịch sử lá cờ Tổ quốc'.
Ngày 3-3-1959, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam chính thức được thành lập. Ngày 6-3-1966 trở thành mốc son lịch sử, ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Có mặt cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến các đảo, điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi nhận thấy, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã cơ bản hoàn tất. Đặc khu Trường Sa sẽ tiến hành bầu cử sớm, tất cả đang sẵn sàng hướng về ngày hội lớn của đất nước.
Có mặt tại đảo Trường Sa những ngày này, chúng tôi được chứng kiến không khí hào hứng, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 14-10-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân chủng Hải quân. Đây là lần thứ ba Quân chủng Hải quân vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này. Bề dày truyền thống Quân chủng Hải Quân ba lần anh hùng là động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Hải quân tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Ngày 26/2, các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đến các đảo, điểm đảo để triển khai toàn diện công tác bầu cử sớm vào ngày 8/3 tới.
Sau hơn nửa tháng mở cửa phục vụ bạn đọc, chiều ngày 26.2, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở VHTTDL đã tổ chức Lễ bế mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ tại Thư viện tỉnh.
Sau ba ngày vượt hải trình gần 250 hải lý, những lá phiếu đầu tiên phục vụ cho công tác bầu cử đã đến đảo Đá Lát, đảo Trường Sa, hai trong 21 khu vực bỏ phiếu ở các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.
Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa những ngày cuối năm, có một chuyến tàu chở theo không chỉ quà Tết, mà còn chở cả trái tim của đất liền ra nơi đầu sóng. Hải trình mang tên 'Đường Xuân Đất Việt 2026 – Hội tụ' không chỉ là một chuyến công tác, mà là một cuộc hành hương về phía mặt trời, nơi những bản ngã riêng biệt tan chảy để hòa vào dòng chảy đại nghĩa của dân tộc.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, có một thế hệ những người trẻ đang viết tiếp bản hùng ca dựng nước và giữ nước. Họ gác lại những dự định riêng tư, rời xa sự sôi động của phố thị để mang theo lý tưởng giản dị mà lớn lao ra nơi tiền tiêu: Chọn gian khó để góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và tiếp tục chương trình 'Xanh hóa Trường Sa', ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết), cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao đời sống nơi đầu sóng.
Ngày 21/2, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống quân và dân trên đảo.
Ngày 21-2 (tức ngày Mồng 5 Tết), hưởng ứng phong trào 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' và tiếp tục thực hiện chương trình 'Xanh hóa Trường Sa', những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng, ngọn gió.
Các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 tập trung huấn luyện giỏi, an toàn, hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Ngày 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2026.
Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Ngày mồng 4 Tết Bính Ngọ (tức ngày 20-2), các đơn vị thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đang đóng quân trên quần đảo Trường Sa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Từ Ðất Mũi Cà Mau nhìn ra biển lớn, tôi luôn có cảm giác Tổ quốc mình đang mở rộng đôi tay. Những con sóng vỗ miên man nơi rừng đước, rừng mắm và cánh đồng điện gió như tiếp nối mạch sóng ngoài khơi xa, nơi có Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của non sông Việt Nam.
Sáng 20/2 (tức ngày mùng 4 Tết), các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Ngày 20/2, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tổ chức ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Các đơn vị đóng quân trên Quần đảo Trường Sa đồng loạt tổ chức lễ ra quân và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2026
Lần thứ hai tôi được đến Trường Sa. Khác với lần trước (năm 2008), lần này ở các đảo xa, chúng tôi bắt gặp một quầng xanh ôm lấy những con đường, nhà dân, doanh trại bộ đội. Nhìn màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc nổi bật trên nền màu xanh cây trái trên đảo, lại nghe tiếng chuông chùa ngân vang, bất chợt tôi nhớ mấy câu thơ của Bùi Phan Thảo: 'Giữa trùng khơi là tiền tiêu Tổ quốc/chùa thâm nghiêm cây tỏa bóng từ bi/cây vì đời mà xanh, con quên mình vì nước/mẹ yên lòng trên mỗi bước con đi'.
Màu cờ Đảng đỏ tươi sắc thắm Liềm búa công nông lấp lánh ánh vàng Kết nạp Đảng giữa Trường Sa gió lộng Tuổi thanh xuân tiếp bước vinh quang
Đêm qua mưa tí tách rơi. Sáng nay, cây bàng trước nhà bắt đầu trổ lá. Nơi đầu cành khẳng khiu, âm thầm tích tụ nhựa sống suốt những ngày đông giá, chờ mưa xuân như bàn tay diệu kỳ lật mở ngàn vạn chồi non.
Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.
Giữa mùa đoàn viên vẫn có những con người lặng lẽ chọn biển làm nhà. Những chuyến tàu cuối năm không chỉ mang theo hàng hóa thiết yếu, mà còn chuyên chở tình thân, nỗi nhớ và niềm tin từ đất liền ra đảo xa, để ánh đèn biển không bao giờ tắt.
Khi những người làm báo trực tiếp đặt chân lên Trường Sa, ghi lại nhịp sống, hơi thở và những hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đầu sóng, ngọn gió, mảnh đất tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc không còn là khoảng cách xa xôi mà trở nên gần gũi hơn, là một phần máu thịt trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Những ngày cuối năm, ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trường Sa cũng bước vào những ngày cuối năm với một không khí rất riêng. Giữa mênh mông biển trời, bữa cơm tết của quân và dân trên quần đảo Trường Sa không chỉ là khoảnh khắc sum vầy, còn là biểu tượng tình quân dân gắn bó keo sơn hết lòng cho từng khoảng trời của Tổ quốc nơi suốt bốn mùa sóng gió.
Không khí chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại các đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu.