Hà Nội: Phạt 3 triệu đồng mỗi trường hợp lái xe làm rơi vãi đất, cát ra đường

Ngay sau sự cố rơi vãi bùn đất ở dọc tuyến đường lối lên vành đai 3 trên cao, đoạn Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) hướng đi Mai Dịch vào sáng 8/6. Đêm cùng ngày, lực lượng CSGT số 6 (CA TP Hà Nội) đã xử phạt nhiều trường hợp lái xe để rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường.

Như Công Luận đã đưa tin, sáng 8/6, nhiều lái xe đã phản ánh dọc tuyến đường lối lên vành đai 3 trên cao, đoạn Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) hướng đi Mai Dịch đã bị phủ kín bởi đất đá rơi vãi, gây mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động ra dọn dẹp sạch bùn đất đảm bảo giao thông ở đây và đang cho trích xuất hệ thống camera giám sát để truy tìm xe ô tô gây ra tình trạng trên.

Một xe tải chở cát làm rơi vãi ra đường bị CSGT xử phạt trong đêm 8/6.

Ghi nhận của PV ngay trong đêm cùng ngày, sau khi sự việc bùn đất bị rơi vãi trên lối lên vành đai 3 gây mất an toàn giao thông vào buổi sáng 8/6, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khu vực dưới chân vành đai 3 trên cao. Lực lượng CSGT số 6 (CA TP Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp lái xe chở bùn đất, cát làm rơi vãi ra đường khi di chuyển.

Thông tin từ Đại úy Phạm Duy Hoàng – cán bộ đội CSGT số 6 (phòng CSGT CA. TP Hà Nội), sự việc bùn đất bị rơi vãi trên đường trong sáng 8/6 là nặng nề nhất từ trước tới nay ở trên tuyến đường này. Trước đây cũng có 1 số trường hợp lái xe di chuyển đã làm rơi vãi bùn đất ra đường nhưng ít hơn, hầu hết chúng tôi đều phải huy động lực lượng ra dọn dẹp đảm bảo an toàn giao thông.

“Có 2 lái xe đều chở vật liệu xây dựng đất, cát trong đêm 8/6 đã được chúng tôi phát hiện và xử phạt 3 triệu đồng mỗi trường hợp. Ngoài việc xử phạt, chúng tôi cũng tuyên truyền cả lái xe và chủ xe chấp hành an toàn luật giao thông đường bộ.” - Đại úy Phạm Duy Hoàng cho biết thêm.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng là cung đường di chuyển chính của hầu hết các phương tiện vi phạm quá tải, không che chắn. Trên con đường này, hiện tại chưa có điện đường, chính vì vậy rất khó để phát hiện lỗi vi phạm của các tài xế.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra, xử phạt các phương tiện nói trên của đội CSGT số 6:

Trong đêm 8/6, Đội CSGT số 6 Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm những xe chở vật liệu xây dựng quá tải, để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát 29H- 593xx có dấu hiệu chở vật liệu xây dựng làm vương vãi ra đường. Trong khi bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tài xế Hà Văn B, liên tục gọi điện cho một người nào đó để “cầu cứu” và không thừa nhận lỗi.

Với các biện pháp nghiệp vụ của đội tuần tra kiểm soát, sau khi tuyên truyền và giải thích tài xế B. đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Theo chia sẻ của nam tài xế, anh chỉ là đi chở thuê, hôm nay mới đi chuyến đầu tiên nên vẫn chưa nắm rõ: “Tôi ở Ninh Bình mới xuống trở vật liệu thuê, do hôm nay mới nhận xe nên chưa kiểm tra được kết cấu của thùng xe. Đi nốt chuyến này tôi sẽ gọi điện báo chủ xe để phủ lại hệ thống bạt của xe”.

Được biết, đa số những phương tiện này đều chở vật liệu xây dựng từ các bến, bãi ở ngoài khu vực đê sông Hồng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, tỏa đi các công trình xây dựng.

Để phát hiện các xe chở vật liệu xây dựng không che phủ bạt đầy đủ, lực lượng Cảnh sát giao thông mất rất nhiều thời gian. Trong tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 29C- 620XX, chở cát rơi vãi ra đường.

Trong quá trình lập biên bản tài xế liên tục xin với lý do trời mưa nên cát ướt, ngoài ra tài xế này cũng cho biết mới xuống làm, chủ bảo sao thì làm vậy.

Thông tin từ đội CSGT số 6 được biết, lực lượng CSGT tập trung xử lý các xe vật liệu rơi vãi và không nhất thiết phải cắm chốt tại một chỗ mà sẽ tuần tra, kiểm soát di động trên toàn tuyến được phân công. Đặc biệt, vào buổi đêm, sẽ có 2 tổ tuần tra kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn và đảm bảo xử lý các trường hợp vi phạm.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-phat-3-trieu-dong-moi-truong-hop-lai-xe-lam-roi-vai-dat-cat-ra-duong-post198364.html