Gửi người yêu dấu!
Hanoinet - Em hay chê anh là người chẳng lãng mạn tẹo nào. Nhưng thực sự anh cũng “ướt át” lắm chứ, chẳng qua là em đã ngó lơ đó thôi. Em đã từng nói với anh, em thích được chìm đắm trong những bài thơ tình và những bông hồng đỏ thắm.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=93810
Tin mới
Tối 26-7, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), khoảnh khắc thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đón nhận những kỷ vật của ông khiến nhiều người dõi theo chương trình 'Sao sáng dẫn đường' không kiềm được xúc động.
Chương trình cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường' khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.
Thực hiện truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (tỉnh Điện Biên), hàng trăm đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị đã tham dự Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ do Tỉnh đoàn Điện Biên chủ trì.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tên tuổi hơn 9.000 liệt sĩ vẫn được lưu danh tại Nhà Tưởng niệm thuộc Khu di tích Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (B2). Lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức hôm nay trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Tối 26/7, Hệ thống phòng tập Hiền Hòa (phường Đông Kinh) tổ chức cuộc thi vũ đạo giữa các lớp nhảy trong hệ thống kết hợp chương trình giao lưu với các câu lạc bộ vũ đạo trong và ngoài tỉnh. Dự chương trình có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng đông đảo hội viên, khán giả yêu thích bộ môn nhảy hiện đại.
Tối 26/7, tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang, UBND phường Rạch Giá phối hợp Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Trong không gian trang nghiêm của Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến được thắp sáng như lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ thắp nến tri ân tại phường Thượng Cát nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn góp phần lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận các tác phẩm thuộc trường phái Đảo ngược, do họa sĩ Nguyễn Đại Giang sáng lập và đăng ký bản quyền tại Mỹ.


![[Ảnh] Xúc động những di vật của liệt sĩ trên chiến trường Campuchia](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_14_55698892/df141c37537cba22e36d.jpg)





