Gặp cảnh khốn cùng khi chồng bị bỏng điện cao thế nặng, phải cắt cụt hai chân

Tai nạn bỏng điện cao thế nghiêm trọng khiến hai chân của anh Trần Hữu Minh bị hoại tử. Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình anh lao đao.

Trải qua 4 ca phẫu thuật chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, cho đến nay, anh Trần Hữu Minh (SN 1970, quê Quảng Ninh) vẫn chưa thể tự chủ được việc vệ sinh cá nhân. Thậm chí, anh còn không thể ngồi tựa lưng nổi 5 phút dù có người thân hỗ trợ.

Anh Trần Hữu Minh gặp tai nạn bỏng điện nghiêm trọng.

Anh Trần Hữu Minh gặp tai nạn bỏng điện nghiêm trọng.

Ngồi bên chồng, chị Trần Thị Thủy (SN 1972) buồn bã cho biết, gia đình chị vốn nghèo khó. Trước kia, anh Minh từng làm công nhân ở mỏ than Mạo Khê. Do tiếp xúc với bụi than nhiều, anh mắc chứng bụi phổi, khó thở. Cách đây 10 năm, anh bị ngã vỡ đầu gối nên sức khỏe yếu hẳn, chỉ làm được công việc quét dọn với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Làm thêm được một thời gian thì anh xin nghỉ mất sức rồi ở nhà.

Hàng ngày, ngoài giúp vợ làm ruộng, anh Minh thường đi câu cá mong cải thiện bữa ăn gia đình. Chẳng ngờ, tai ương lại tiếp tục ập xuống đầu những con người khốn khổ.

Khoảng 14 giờ chiều ngày 09/04/2024, trong lúc đi câu cá ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cách nhà chừng 10km, không may cần câu của anh mắc vào dây điện cao thế gần ao. Luồng điện phóng mạnh khiến anh bị văng xuống ruộng, ngất lịm. Một số người dân có mặt ở hiện trường vội đưa anh đi cấp cứu rồi thông báo với gia đình.

Tai nạn bỏng điện nghiêm trọng khiến anh Minh phải cắt bỏ 2 chân bị hoại tử

Tai nạn bỏng điện nghiêm trọng khiến anh Minh phải cắt bỏ 2 chân bị hoại tử

Nghe tin dữ, chị Thủy chạy đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thì thấy chồng đang bất tỉnh. Sau khi bác sĩ tiến hành sơ cứu, anh Minh tiếp tục được chuyển tuyến lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), tình trạng bỏng khắp cơ thể từ đầu xuống hai chân, có những nơi bỏng sâu độ IV.

Mặc dù bác sĩ cố gắng điều trị tích cực song vết bỏng ở hai chân quá nặng đã gây hoại tử, buộc phải cắt bỏ chân mới giữ được tính mạng. Nhớ lại lúc được yêu cầu ký vào giấy phẫu thuật, chị Thủy nghẹn ngào: "Tôi biết nếu bỏ chân thì chồng sẽ tàn phế, nhưng không bỏ thì anh sẽ chết mất. Anh phải sống còn làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con".

Điều dưỡng trưởng khoa Bỏng người lớn Vũ Hoàng Anh cho biết, anh Trần Hữu Minh bị bỏng điện cao thế 29%, trong đó 14% bỏng sâu độ III, IV, V hai chân, cổ ngực, mông. Bệnh nhân đã trải qua 2 lần phẫu thuật cắt cụt hai chân, sắp tới sẽ phải trải qua 2 lần phẫu thuật cắt ghép da hoại tử. Điều cần thiết là bệnh nhân phải bổ sung dinh dưỡng phục hồi sức khỏe thì mới thực hiện được ca phẫu thuật. Trong quá trình điều trị tránh để nhiễm khuẩn, thời gian điều trị còn lâu dài và tốn kém nhiều tiền của.

Anh Minh bị bỏng rất nặng, chi phí điều trị lớn.

Anh Minh bị bỏng rất nặng, chi phí điều trị lớn.

Sau lần cắt chân, anh Minh còn trải qua 3 ca mổ ghép da khác. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng, chi phí điều trị cho anh đã lên tới 90 triệu đồng, toàn bộ đều là vay mượn. Từ trước đến nay, vợ chồng anh kiếm miếng ăn còn khó khăn, chẳng có tích lũy. Con trai lớn vừa đi nghĩa vụ quân sự, không giúp được gì cho cha mẹ.

Trong khi đó, quá trình chữa bỏng cần sử dụng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Thế nên cứ cách vài ngày, chị Thủy đã phải đóng tiền tạm ứng viện phí hoặc mua thuốc lên tới 6 triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh Minh vẫn còn điều trị ở bệnh viện thêm một thời gian. Ngoài thuốc men, chị Thủy cũng lo lắng khi sinh hoạt phí, tiền bỉm, băng gạc của chồng tốn đến 500.000 đồng/ngày. Nợ nần chồng chất, chị đã cùng đường khi tiếp tục hỏi vay người quen mà chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Chị Thủy chẳng thể tiếp tục xoay xở khi chồng còn điều trị lâu dài.

Chị Thủy chẳng thể tiếp tục xoay xở khi chồng còn điều trị lâu dài.

Phòng CTXH Viện bỏng Quốc gia xác nhận: Bệnh nhân Trần Hữu Minh (54 tuổi) bị bỏng điện cao thế, đã cắt cụt 2 chi dưới. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chi phí điều trị tốn kém. Bệnh nhân lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Thủy, tổ 7 khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

SĐT: 0378059815.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.150 (anh Trần Hữu Minh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-dinh-lao-dao-khi-chong-bi-bong-dien-cao-the-nang-phai-cat-cut-hai-chan-2286274.html