Điều kiện sống kinh khủng ở Gaza

Người Palestine phải di dời do chiến tranh ở Gaza đang phải sống trong những điều kiện 'kinh khủng'.

Oxfam, liên minh quốc tế vì người nghèo, hôm 4/5 cảnh báo, những người Palestine phải di dời do chiến tranh ở Gaza đang phải sống trong những điều kiện “kinh khủng”. Trẻ em đôi khi phải nhịn đói cả ngày và có người thậm chí phải ăn thức ăn động vật, uống nước thải,...

Trẻ em Palestine nhận khẩu phần thực phẩm nấu chín tại một điểm hoạt động thiện nguyện ở Rafah, phía nam dải Gaza. (Ảnh: SCMP)

Trẻ em Palestine nhận khẩu phần thực phẩm nấu chín tại một điểm hoạt động thiện nguyện ở Rafah, phía nam dải Gaza. (Ảnh: SCMP)

Các cuộc bắn phá và giao tranh chết người của Israel đã nổ ra ở khu vực Rafah phía nam dải Gaza, gần biên giới Ai Cập, trong những tuần gần đây, khiến người tị nạn một lần nữa phải di dời.

Theo cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), hơn một triệu người đã rời khỏi Rafah để đến các khu vực khác.

Oxfam ước tính hơn 2/3 dân số Gaza bị dồn vào khu vực rộng chưa đến 1/5 lãnh thổ bị bao vây.

Người Palestine chen chúc nhận viện trợ bên ngoài một nhà kho của UNRWA ở Gaza. (Ảnh: Reuters)

Người Palestine chen chúc nhận viện trợ bên ngoài một nhà kho của UNRWA ở Gaza. (Ảnh: Reuters)

Oxfam cho biết: “Bất chấp sự đảm bảo của Israel rằng sẽ cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho những người tị nạn, phần lớn Gaza đã bị tước đi viện trợ nhân đạo khi nạn đói đang đến gần hơn”.

Tổ chức cho biết thêm: “Một cuộc khảo sát về thực phẩm do các cơ quan viện trợ thực hiện vào tháng 5 cho thấy 85% trẻ em có ít nhất một ngày không được ăn gì trong khoảng thời gian ba ngày trước khi cuộc khảo sát được tiến hành”.

Trẻ em Palestine bên trong lều tạm tại một trại ở Rafah, miền nam Gaza. (Ảnh: AFP)

Trẻ em Palestine bên trong lều tạm tại một trại ở Rafah, miền nam Gaza. (Ảnh: AFP)

Oxfam dẫn số liệu của Liên hợp quốc cho biết kể từ khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah vào ngày 6/5, trung bình chỉ có 8 xe tải viện trợ tới nơi này mỗi ngày.

Giám đốc Oxfam khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Sally Abi Khalil, nói: “Khi nạn đói được tuyên bố thì đã quá muộn”.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ các cáo buộc về nạn đói ở Gaza, nói rằng mọi thứ đã được thực hiện để ngăn chặn nạn đói.

Ông khẳng định người dân Gaza đang ăn 3.200 calo mỗi ngày hoặc nhiều hơn 1.000 calo so với nhu cầu hàng ngày.

Oxfam cho biết ở Al-Mawasi, chỉ có 121 nhà vệ sinh cho hơn nửa triệu người. (Ảnh: AFP)

Oxfam cho biết ở Al-Mawasi, chỉ có 121 nhà vệ sinh cho hơn nửa triệu người. (Ảnh: AFP)

Oxfam cho biết: “Điều kiện sống kinh khủng đến mức ở thị trấn Al-Mawasi (ven biển phía nam Gaza) chỉ có 121 nhà vệ sinh cho hơn 500.000 người - tương đương 4.130 người phải dùng chung mỗi nhà vệ sinh”.

Meera, một nhân viên của Oxfam ở Al-Mawasi, người đã phải di dời 7 lần kể từ tháng 10/2023, mô tả các điều kiện ở đó là “không thể chấp nhận nổi”.

Bà nói: "Không có nước sạch và người dân buộc phải dựa vào biển".

Một bé gái Palestine mang thùng đựng nước trong trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza. (Ảnh: CNA)

Một bé gái Palestine mang thùng đựng nước trong trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza. (Ảnh: CNA)

Hanan Balkhy, giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas có tác động dây chuyền đến hoạt động chăm sóc sức khỏe trên toàn khu vực.

"Ở Gaza, có những người hiện đang ăn thức ăn động vật, ăn cỏ, uống nước thải", cô cho biết.

Và tác động đối với trẻ em sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng lâu dài.

"Trẻ em hầu như không có gì để ăn trong khi những chiếc xe tải viện trợ đang đỗ bên ngoài Rafah", cô Balkhy nói.

Trẻ em Palestine tại một điểm lấy nước giữa lúc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. (Ảnh: Reuters)

Trẻ em Palestine tại một điểm lấy nước giữa lúc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. (Ảnh: Reuters)

Cuộc xung đột ở Gaza được châm ngòi bởi cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7/10 của lực lượng Hamas vào trong lãnh thổ Israel, dẫn đến cái chết của 1.194 người, chủ yếu là dân thường. Phiến quân cũng bắt giữ 251 con tin, 120 người trong số đó vẫn ở Gaza, trong đó có 41 người được cho là đã thiệt mạng, theo số liệu thống kê của Israel.

Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza cho biết, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 36.550 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP, CNA)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dieu-kien-song-kinh-khung-o-gaza-ar875173.html