Trước khi đến nhà người yêu cũ, đối tượng Tuấn đã đăng trên Facebook cá nhân với nội dung 'Anh em bạn bè ở lại vui vẻ, mình phải đi một nơi rất xa đây'.
Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai do có mâu thuẫn từ trước nên đã lấy thanh kiếm chém ông V. ngay trước cửa siêu thị điện máy ở thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội).
'Lúc đó tôi và mọi người bủn rủn hết người vì kinh sợ. Thấy ông bảo vệ bị chém nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng này hung hăng quá. Người phụ nữ bán nhãn gần tôi cũng bỏ của chạy vì sợ', người tiểu thương nhớ lại phút bảo vệ bị truy sát.
Công an huyện Thạch Thất đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông chém liên tiếp bảo vệ siêu thị điện máy vào sáng nay.
Theo lãnh đạo UBND thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội) đối tượng truy sát nam nhân viên bảo vệ Điện máy Xanh đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an cũng xác định được danh tính người gây án.
Đang trông xe trước cửa siêu thị, người bảo vệ bị một đối tượng cầm dao tấn công tới tấp, ngã gục trên vỉa hè...
Đang làm việc tại cửa hàng Điện máy Xanh ở thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội), một bảo vệ bất ngờ bị côn đồ dùng hung khí chém tới tấp dẫn đến trọng thương.
Ông Vũ Mạnh Tưởng, Bí thư thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, vào khoảng 8h sáng nay (ngày 1-8), đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1979, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mang dao sang chém bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh.
Nam thanh niên cầm kiếm chém liên tiếp nhân viên bảo vệ Điện máy Xanh. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Mẫu thuẫn cá nhân với nhóm của của S., Đại rủ thêm một số thanh niên khác dùng hung khí xông vào tận nhà tìm S. chém nạn nhân gây thương tích nặng.