Sau 21 ngày cách ly, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán được Bệnh viện nhiệt đới Trung ướng làm thủ tục ra viện vào 15h ngày 02/03.
Để vực dậy tinh thần cho nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 ở Vũ Hán khi đang ở khu cách ly, các nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến đã cùng họ nhảy múa nhằm quên đi dịch bệnh.
Tình hình dịch bệnh viêm phổi do nCoV có vẻ đã nằm ngoài tầm kiểm soát, trong đó hơn 13.000 trường hợp đã được xác nhận mắc bệnh ở nội thành thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Có tin ở một số nơi cơ quan chức năng đã pháp cưỡng chế người bị bệnh đến các bệnh viện được chỉ định để cách ly và điều trị.
Khi chính phủ Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, nhiều du học sinh đã bị mắc kẹt tại đây. Họ hy vọng dịch bệnh sớm qua nhanh để được đoàn tụ với gia đình.
Sau khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh cách ly Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch corona. Người dân đã chống chọi với dịch bệnh thế nào trong những ngày đầu bị cách ly?
Dù đã tự cách ly, không ra khỏi nhà vì sợ lây lan virus corona, gia đình 8 người vừa từ Vũ Hán về Giang Tô đón Tết vẫn bị hàng xóm dùng thanh sắt và đinh chặn cửa ra vào.
Thành phố Vũ Hán, tâm dịch của đợt bùng phát virus corona, bị cách ly từ ngày 23/1 để ngăn chặn loại virus chết người lây lan.