Cung Điện Ma Ám tập 10: Yeo Ri bị bắt cóc, Gang Cheol quyết tâm tìm ra thần điện

Yeo Ri bị pháp sư mù Poong San bắt cóc. Gang Cheol đã lần theo hạt cô rắc trên đường mà tìm đến nơi ở của lão ta, tinh ý phát hiện ra lối đi bí mật dẫn vào thần điện.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mở đầu tập 10 của Cung Điện Ma Ám (The Haunted Palace) tiếp nối nụ hôn đầu bất chợt, ngọt ngào của Gang Cheol (Yook Sung Jae) và Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon). Tối đó, nếu cô bần thần, thẫn thờ, thì ác thần cười như ngây dại, không khép được miệng. Sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người rõ ràng đến mức mẹ và vua Lee Sung (Kim Ji Hoon) đều dễ dàng nhìn ra.

Quay trở lại với nhiệm vụ chính - siêu độ Bát Xích Quỷ, Yeo Ri trở lại với bản chất của vấn đề, đó là tìm ra chân tướng thân phận và mối hận của hắn. Trong thời gian này, thiền sư Ga Sub đã tìm lại Kính Quỷ Thạch mà Gang Cheol từng thổi bay của Yeo Ri. Ông nói nó là vật có linh khí mạnh, sẽ tự tìm về với chủ nhân của nó. Chuyện sư phụ của Ga Sub đang đi trên đường đột nhiên nhìn chăm chăm vào con cá bị rách bụng bởi viên đá chính là cơ duyên dẫn lối.

Thiền sư cũng từng được đại phi mời vào cung để trừ tà. Vì sức mạnh không đủ nên ông đã nhờ thêm Nup Deok. Ông luôn day dứt vì cho rằng bản thân đã gián tiếp khiến bà bị hại. Ga Sub cố ý dạy Yeo Ri cách thức trừ tà là để rèn giũa cô đủ bản lĩnh để chống lại Bát Xích Quỷ, giữ bí mật suốt 13 năm vì không muốn cô liều mạng chiến đấu khi còn quá nhỏ - tương tự với lý do của Gang Cheol.

Cận vệ nhớ lại võ nghệ mà Lee Sung sử dụng khi bị Bát Xích Quỷ nhập không tầm thường, nghi lúc sinh thời ác linh là một võ quan. Hôm ấy, Bệ hạ vô tình gặp Lee Hwa Seong - hậu duệ đời thứ 5 của Đại quân Ho Pyeong, sực phát giác Bát Xích Quỷ không hại toàn bộ người của hoàng thất mà có chọn lọc. Lee Sung cho người ghi lại gia phả của vương thất, kiểm tra mối liên quan của những người đã mất.

Lee Hwa Seong được đưa vào cung theo dẫn dắt của Thượng thư, rốt cuộc vị công tử này sẽ là "con cờ" đi như thế nào trong tay ông ta?

Lee Hwa Seong được đưa vào cung theo dẫn dắt của Thượng thư, rốt cuộc vị công tử này sẽ là "con cờ" đi như thế nào trong tay ông ta?

Nhưng Bệ hạ và Gang Cheol chưa phát hiện được manh mối nào thì nghe tin Yeo Ri đột ngột biến mất. Ác thần sốt ruột tìm nàng khắp nơi. Dựa vào lời Bibi từng nói tên Poong San có hỏa khí rất mạnh quanh người, Gang Cheol nghi ngờ chuyện ác linh và cả sự biến mất của Yeo Ri có liên quan đến lão ta. Lần theo hạt mà cô rải ra khi bị Poong San bắt cóc, Gang Cheol tìm đến nơi ở của hắn.

Yeo Ri đụng mặt Poong San, nhận ra đặc điểm chắc nịch ông ta chính là Ah Goo Ji. Nhưng cô không kịp chạy trốn thì đã bị lão bắt đi.

Yeo Ri đụng mặt Poong San, nhận ra đặc điểm chắc nịch ông ta chính là Ah Goo Ji. Nhưng cô không kịp chạy trốn thì đã bị lão bắt đi.

Ban đầu, ác thần không tìm được manh mối. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, Gang Cheol cảm thấy bất thường ở bức tranh chính giữa gian phòng. Chàng dùng một luồng gió nhẹ để kiểm tra, phát hiện ngay đó chỉ là bình phong, một kiếm chém rách nó. Cầu thang đi xuống thần điện bí mật bị phanh phui. Gang Cheol điên cuồng, túm cổ Poong San để tìm Yeo Ri. Tuy nhiên, Bát Xích Quỷ đã nhập vào người lão ta, dễ dàng khống chế hắc giao long.

Ác quỷ chất vấn ác thần vì sao lại tấn công nó. Bát Xích Quỷ đã tiết lộ một góc bí ẩn được đặt ra ở tập đầu tiên. Theo lời quỷ, Gang Cheol phải căm hận vương thất - giống như nó, đoạn phim ẩn ý đứa trẻ nhìn thấy ác thần phi thăng chính là con cháu hoàng tộc. Vào 100 năm trước, ngày Bát Xích Quỷ sinh ra là ngày hắc giao long không thể hóa rồng, rớt xuống.

Tập 10 Cung Điện Ma Ám khép lại khi Yeo Ri bị giấu ở đâu còn chưa rõ, khơi dậy tò mò cho khán giả khi gợi ra mắt xích mới.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cung-dien-ma-am-tap-10-yeo-ri-bi-bat-coc-gang-cheol-quyet-tam-tim-ra-than-dien-post1743225.tpo