Có một TP. Hồ Chí Minh mùng 3 Tết

Nếu thời khắc giao thừa nhiều người trẻ chọn chiêm ngưỡng pháo hoa thời khắc đếm ngược, nhiều người chọn đi chùa cầu an xuyên đêm thì từ mồng 2 người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt đầu du xuân, chơi Tết...

Sáng mồng 3 Tết ở các điểm trung tâm giải trí ở Quận 1, TP.HCM người dân xúng xính áo quần xuống phố cafe, ngắm cảnh sắc ngày xuân.

Một con hẻm ở trung tâm Thành phố đổ ra dòng người tấp nập ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Bà Trần Thị Thanh Minh (giáo viên tiểu học) cùng chồng từ miền Trung vào thăm gia đình con gái ở TP.HCM, bà Minh chia sẻ: "Sáng mồng 3 tôi cùng gia đình con gái xuống phố, không khí tết ở TP.HCM thật đặc biệt người dân xuống đường cafe, cùng nhau dạo phố ngắm cảnh sắc ngày xuân, những cung đường ngập tràn màu sắc, những tòa nhà ở trung tâm có kiến trúc đặc biệt thu hút. Đây là tết đầu tiên tôi đến TP.HCM và có một trải nghiệm tết đặc biệt".

Đường hoa Nguyễn Huệ vẫn thu hút lượng du khách lớn vào ngày mồng 3 Tết.

Phần lớn các nhà hàng, quán xá còn đóng cửa. Từ mồng 2 người dân TP.HCM khởi hành du xuân về các thành phố du lịch nên đường phố thoáng đãng khác hẳn, một sự thômg thoáng giao thông hiếm thấy ở thành phố sôi động bậc nhất cả nước.

Nhưng cũng có những quán không nghỉ tết, đối với họ tết là mùa được gặp khách hàng đặc biệt nhất năm và là những ngày doanh số bán hàng bội thu. Quán cafe muối Chú Long một địa điểm bán cafe nổi tiếng ở TP.HCM cũng không nghỉ tết. Sáng mồng 3 Tết địa chỉ này khách hàng xếp hàng dài chờ mua cafe.

Năm nay thời tiết "3 ngày tết" ở TP.HCM khá nắng, nhiều du khách tìm nhiều cách tránh nắng khác nhau khi xuống phố.

Một em bé trang bị dù che nắng khi xuống phố.

Các nghệ sỹ đường phố trình diễn góp vui cho không khí tết vào sáng mồng 3.

Nhiều du khách thích thú vây quanh nhân tượng.

Một gia đình 3 thế hệ xuống phố du xuân.

Du lịch đường thủy bằng "buýt sông" được nhiều người dân và du khách lựa chọn vào ngày Tết.

Có hai tuyến du lịch bằng buýt sông là tuyến từ nhà ga ở bến Bạch Đằng (Quận 1) đi Thủ Đức và tuyến ngắn từ bến Bạch Đằng đi qua khu đô thị Thủ Thiêm.

Nhân viên bán vé cho biết lượng vé đối với tuyến dài từ bến Bạch Đằng đi Thủ Đức và chiều ngược lại đã bán hết sạch đến ngày mùng 6, hiện chỉ còn tuyến ngắn đi qua khu đô thị Thủ Thiêm.

Với một thành phố mà sông ngòi uốn lượn chạy dọc từ nội thành ra tận ngoại thành thì du lịch đường sông là một trải nghiệm thú vị.

Một người bán hàng rong cũng xuống phố mưu sinh vào dòng người tấp nập du xuân.

Lâm Ngọc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-mot-tp-ho-chi-minh-mung-3-tet-166226.html