Chelsea vẫn đang hỗn loạn trong kỷ nguyên mới của Pochettino

Chelsea sẽ bay tới Hoa Kỳ vào thứ Hai để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới dưới thời Mauricio Pochettino. Nhưng tình hình của họ hiện vẫn đang cực loạn.

Chỉ còn 4 ngày nữa là chuyến du đấu mùa hè của Chelsea khởi hành nhưng vẫn chưa có danh sách hành khách đi máy bay chính thức.

Đội bóng xuất hiện trong trận đấu đầu tiên với Wrexham ở Bắc Carolina vào thứ Tư tới sẽ không thể nhận ra được với đội đã kết thúc một mùa giải hoàn toàn kém cỏi trên sân nhà trước Newcastle chỉ 7 tuần trước.

8 người trong đội hình ở trận hòa 1-1 tẻ nhạt vào ngày 28 tháng 5 đã ra đi. Đội trưởng Cesar Azpilicueta, Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic, Christian Pulisic và Joao Felix giờ chỉ còn là ký ức, cũng như Mason Mount.

Sau khi Pulisic hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng sang AC Milan - tức là Chelsea thu về 210 triệu bảng, tiết kiệm được 91 triệu bảng tiền lương và một số tên tuổi lớn nhất của bóng đá đã ra đi.

Đừng quên N’Golo Kante cũng đã ra đi, gia nhập Al-Ittihad khi hết hạn hợp đồng. Có những người khác đang ở trong tình trạng lấp lửng ở Stamford Bridge đang chờ đợi những câu lạc bộ mới.

Romelu Lukaku, Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi và Malang Sarr rõ ràng là những người dư thừa ở Chelsea.

Tiền vệ Conor Gallagher đang được Tottenham săn đón sau khi đã từ chối chuyển đến Everton. Nhưng trừ khi một thỏa thuận cho Moises Caicedo được thực hiện, anh ta có thể ở lại.

Đội hình của Chelsea tỏ ra nhẹ nhàng ở hàng tiền vệ trung tâm, với Enzo Fernandez, Gallagher và tân binh Carney Chukwuemeka – người mới chỉ có 4 lần đá chính ở Premier League – 3 lựa chọn duy nhất dành cho Poch.

Nếu một động thái được thực hiện cho hậu vệ Trevoh Chalobah với mức giá phù hợp, một thỏa thuận có thể được thực hiện – nhưng không ai đẩy anh ta đi.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác đối với Ethan Ampadu. Anh là một cầu thủ cây nhà lá vườn khác, giống như Mount và Loftus-Cheek, những người sẽ được phục vụ tốt hơn ở những nơi khác.

Nhưng hiện tại, tất cả họ vẫn còn trong biên chế và có thể sẽ có một thời điểm khó khăn vào thứ Hai khi huấn luyện viên đến sân tập để công bố danh sách sang Mỹ.

Làm thế nào để bạn nói với một tiền đạo trị giá 97,5 triệu bảng như Lukaku là không có chỗ ngồi trên xe buýt?

Chelsea và cầu thủ người Bỉ đang hy vọng điều đó không xảy ra. Cả hai bên đang làm việc chăm chỉ để đạt được một thỏa thuận nhằm tránh một cuộc đối đầu căng thẳng vào tuần tới.

Cho dù đó là Juventus, Al-Hilal của Ả Rập Xê Út hay Inter Milan - vẫn chưa đưa ra một lời đề nghị đáng tin cậy nào theo các nguồn tin của Chelsea - thì rất khó có khả năng Lukaku sẽ tới Hoa Kỳ cho chuyến du đấu kéo dài 5 trận trước mùa giải.

Thay vào đó, Pochettino sẽ sử dụng chuyến du đấu kéo dài 15 ngày để tìm hiểu làn sóng cầu thủ mới thay thế những gương mặt quen thuộc giờ đã ra đi.

Fernandez, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Malo Gusto, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Andrey Santos, Benoit Badiashile, Levi Colwill và Chukwuemeka.

Ngoại trừ nhà vô địch World Cup Fernandez, đây là những chàng trai trẻ thô sơ, tương đối chưa qua thử thách mà Chelsea đang dựa vào để thu hút trí tưởng tượng của người hâm mộ cho chuyến du đấu quảng cáo của họ ở Stateside, đồng thời tạo ra sự chú ý và tiền mặt để tài trợ cho đợt chuyển nhượng tiếp theo.

Thật khó so sánh đối với công chúng Mỹ, những người đang sẵn sàng chào đón Lionel Messi đến MLS với Inter Miami của David Beckham.

Hậu vệ phải Gusto, tiền đạo Nkunku, tiền đạo Jackson và tiền vệ Santos chắc chắn là những cầu thủ trẻ có kỹ năng cao với tương lai tươi sáng.

Madueke và Colwill đã vô địch giải U21 Euro với đội tuyển Anh chỉ vào cuối tuần. Hậu vệ Colwill đã có một mùa giải thành công dưới dạng cho mượn tại Brighton đến mức họ muốn mua đứt anh.

Công việc của Poch là biến những tân binh trẻ háo hức trở thành chính xác kiểu cầu thủ trụ cột trong thời gian ngắn nhất có thể.

HLV người Argentina nói rằng ông thích mạo hiểm, thích thú với canh bạc xem liệu ông có thể chuẩn bị tinh thần cho các cầu thủ của mình kịp thời để ít nhất là đánh bại Liverpool trong trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Premier League vào ngày 13 tháng 8 hay không.

Đó chính xác là 77 ngày kể từ khi Chelsea cần Kieran Trippier của Newcastle phản lưới nhà để hủy bỏ pha lập công của Anthony Gordon - với đội quân Toon đang lớn tiếng ăn mừng sự trở lại Champions League sau 20 năm.

Pochettino hoàn toàn có thể yên tâm rằng ông sẽ không bị phân tâm bởi bóng đá châu Âu trong năm tới khi ông rèn giũa các cầu thủ của mình.

Nhưng ngay cả ông cũng thừa nhận rằng không có lý do gì để bào chữa cho việc không bắt đầu chạy vì điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được ở Chelsea.

Ngay cả với một huấn luyện viên mới và một đội hình gần như mới, vẫn có một số giá trị cũ ở Stamford Bridge chiếm ưu thế, gây thêm áp lực lên Poch khi ông cố gắng hòa nhập trong cơn lốc chuyển nhượng đến và đi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chelsea-van-dang-hon-loan-trong-ky-nguyen-moi-cua-pochettino-a616956.html