Cháy chung cư mini Khương Hạ: Bé trai cấp cứu một mình ở BV Bạch Mai đã tìm được bố

Sáng sớm 13/9, anh K hốt hoảng biết vợ con đều là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ nên đã tức tốc bay từ Điện Biên về tìm con ở BV Bạch Mai.

Trong sáng 13/9, cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt hình ảnh một bé trai đang nằm cấp cứu tại BV Bạch Mai, Hà Nội với thông điệp: Bé là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, song cả buổi sáng không có người thân nào bên cạnh.

Bình luận về thông tin chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự thương cảm, lo lắng và mong cháu bé sớm tìm được người thân của mình.

Đến trưa nay, ghi nhận tại Trung tâm Nhi khoa, BV Bạch Mai, cháu bé đã có bố tới chăm sóc. Bé tên B (6 tuổi, học sinh trường tiểu học Khương Đình) là con trai anh L.T.K (38 tuổi), trú tại tầng 6 của chung cư Khương Hạ.

Bé B đang điều trị tại BV Bạch Mai sau vụ cháy chung cư mini đã có bố tới chăm sóc.

Đến trưa 13/9, sức khỏe của bé B đã ổn định, không còn hoảng loạn như thời điểm đưa vào cấp cứu. Hiện bé B đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

Có mặt tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, anh K cho biết, gia đình anh mua căn chung cư này từ năm 2015. Khi xảy ra cháy, nhà chỉ có vợ và con trai, anh đang đi công tác tại Điện Biên.

Đến 5h sáng, anh K nhận được tin tức ở nhà xảy ra hỏa hoạn đã tức tốc bay về Hà Nội. Vợ anh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, hiện sức khỏe đã ổn định. Anh lập tức tới Bệnh viện Bạch Mai tìm con trai. Anh K cho hay: "Khi gặp con còn hoảng loạn, khóc, lo sợ. Con bị ảnh hưởng tâm lý nhiều, tuy nhiên sức khỏe con ổn định".

Tại Trung tâm Nhi khoa, hiện tại có 7 trẻ là nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội. Trong đó, hai anh em bé G.H (9 tuổi, trú tại tầng 7 của tòa chung cư) và em gái 6 tuổi. Hai bé sức khỏe ổn định có thể ăn hết suất cơm.

Theo bé G.H, khi xảy ra cháy gia đình con ở tầng 7, cả nhà bình tĩnh ở trong phòng chờ cứu hộ. Ông ngoại của G.H cho biết, gia đình may mắn ở tầng 7, nếu ở tầng 3, 4 khói từ tầng để xe bốc lên sẽ bị rất nặng. Hiện các nạn nhân trong gia đình của bé G.H đều ổn định. Cậu bé liên tục đòi về nhà để đi học.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Chi, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết: "Về mặt chuyên môn đây là cấp cứu thảm họa. Đến nay, các chuyên gia đang tập trung về kinh nghiệm, trí tuệ, giám sát thường xuyên lâm sàng các bệnh nhân. Liên tục cập nhật thông tin lên ban giám đốc chỉ đạo. Các bệnh nhân vào cấp cứu có 2 tổn thương lớn, thứ nhất là tổn thương ngộ độc do hít vào lượng khói lớn, chủ yếu là khí CO. Các bác sĩ vẫn đang giải quyết vấn đề về ngộ độc.

Vũ Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-chung-cu-mini-khuong-ha-be-trai-cap-cuu-mot-minh-o-bv-bach-mai-da-tim-duoc-bo-192230913121703765.htm