Bản di chúc xúc động của bố gửi các con 24 năm trước

Trước khi ra đi vào năm 1998, ông Đình Hiệp căn dặn các con nhiều điều về đối nhân xử thế, đặc biệt là yêu thương, đùm bọc nhau và chăm sóc mẹ.

Một ngày cuối tháng 3, bất chợt nhớ về người bố đã khuất, ông Hà Đình Hiệp, Hà Duy Nam (sinh năm 1991, Hà Nội) đọc lại những lời căn dặn của bố trong bản di chúc viết tay. Khi ông qua đời vào năm 1998 do tai biến, cậu con út Duy Nam mới lên 7.

Di chúc được ông Hiệp chia thành từng mục nhỏ, dặn dò các con chuẩn bị tang lễ sao cho chu toàn và cách sống sao cho tốt.

Theo đó, ông chia sẻ bản thân đã sống những ngày tháng trọn vẹn, thanh thản từ giã cõi đời mà không nuối tiếc điều gì. Đối với ông khi đó, dù gia cảnh còn khó khăn, song niềm vui lớn nhất của ông là các con nghe lời, biết thương cha mẹ và đùm bọc lẫn nhau.

"Không đố kỵ bè phái, không thù hằn, gây oán với ai, luôn đặt chữ 'Tâm' và chữ 'Nhẫn' trên hết. Không nghe kẻ xu nịnh, cơ hội, phải vững vàng lập trường của mình, phải học hỏi nhiều nữa trong cuộc sống. Thắng không kiêu ngạo, bại không nản chí, đừng vì lợi danh mà bán rẻ tâm hồn", ông nhắn nhủ 6 người con.

Những lời nhắn nhủ, răn dạy các con của ông Hiệp.

Ông Hiệp cũng dặn các con không nên uống rượu, hút thuốc hay sa đà vào tệ nạn xã hội và phải biết vươn lên trong cuộc sống, không thỏa mãn với hiện tại.

"Hơn một lời không thắng, nhịn một câu không thua, ăn thêm một miếng chẳng no, bớt một miếng không đói lòng", những dòng chữ được ông gạch chân nhấn mạnh.

"Bố qua đời đã nhiều năm nhưng thi thoảng tôi vẫn hay đem di chúc của ông ra đọc lại. Bố tôi có khiếu nghệ thuật, hay làm thơ lắm", Duy Nam chia sẻ với Zing.

Trong ký ức của Duy Nam, người cha quá cố khá nghiêm khắc và khó tính. Cũng bởi vậy, Nam và các anh chị thường xuyên bị "đánh đòn". Song có lẽ nhờ sự giáo dục nghiêm khắc đó của bố, 6 người con đều tử tế, biết đối nhân xử thế.

Đại gia đình Duy Nam luôn cố gắng làm theo di nguyện của bố.

Mỗi lần đọc lại di chúc, Duy Nam đều ngẫm nghĩ những lời bố dạy và thấy rất ý nghĩa. Anh chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn giúp nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ trân trọng hơn giá trị tình cảm gia đình.

Theo chàng trai sinh năm 1991, sau mất mát, 6 người con, 3 nam, 3 nữ đều cố gắng làm theo lời răn dạy của bố. Hiện, 5 anh chị của Nam đều đã lập gia đình riêng.

"Chúng tôi hầu như lúc nào cũng sống chan hòa, chưa làm mất lòng ai ngoài xã hội. Đó là điều chúng tôi có thể tự hào với bố. Hy vọng sau này, tôi cũng có thể truyền lại những lời này cho con cái tôi".

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-di-chuc-xuc-dong-cua-bo-gui-cac-con-24-nam-truoc-post1304957.html