Valentine năm nay: FA không còn tủi thân vì bận… đi chúc Tết!

Ngày lễ Tình nhân 14/2 năm nay diễn ra đúng vào mùng 5 Tết. Không còn tủi thân nhìn mọi người phát 'cẩu lương', hội độc thân nay vẫn còn mải đi chơi hoặc thoải mái ngủ xuyên ngày vì vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết.

Nguyễn Thế Tân (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mọi năm vào ngày Valentine, Tân thường dành nhiều thời gian cho nửa kia, cùng nhau đi ăn, xem phim, mua sắm hay đơn giản chỉ là cùng chuyện trò, tâm sự về những câu chuyện xung quanh hai người.

Đối với Tân, Valentine không đơn thuần chỉ là một ngày lễ tình nhân mà nó còn chứa đựng những kỷ niệm, những ước mơ, những lời hứa mà mỗi lần nhắc tới chàng trai vẫn khó có thể quên được.

Tân chia sẻ: “14/2 năm nay cũng là năm đầu tiên hai đứa không còn là của nhau. Nhưng không khí của những mùa Valentine cũ mình vẫn cảm nhận được và nhớ như in trong ký ức. Mặc dù có chút cô đơn, nhưng mình vẫn cảm thấy vui vì bản thân cũng đã từng có những kỷ niệm đẹp và được đi phát “cơm chó” vào những ngày này.”

Valentine năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết, Tân nhận thấy đây sẽ là dịp lý tưởng để những cặp đôi ở gần nhau có nhiều thời gian dành cho đối phương hơn mà không phải bận rộn, lo lắng về công việc và học tập. Đặc biệt, vì vẫn là mùng 5 Tết nên với những bạn FA như Tân cũng sẽ không còn thấy quá tủi thân như các năm trước nữa bởi vẫn còn mải đi chúc Tết, du xuân.

Tân cho biết: “Còn mùng là còn Tết, nhất là vẫn đang độc thân nữa nên mình sẽ tranh thủ dành thời gian đi chúc Tết, đi chơi hay cà phê cùng bạn bè,... Nói vậy thôi chứ trong năm mới này, mình vẫn mong sớm thoát phận FA, tìm được “nửa kia” của mình một lần nữa.”

Nhân dịp lễ Tình nhân, Tân chúc các cặp đôi sẽ mãi bên nhau qua nhiều mùa Valentine ý nghĩa. Với các bạn đang độc thân như mình, Tân chúc cho các bạn sẽ sớm có người yêu để được cảm nhận không khí Valentine thật trọn vẹn.

Mai Thị Trà Giang (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao.

Giang cho rằng Valentine là dịp mà những cặp đôi yêu nhau rất mong ngóng. Vậy nên dù hiện tại vẫn còn độc thân, Giang cảm thấy ngày 14/2 này rất có ý nghĩa và cũng mong sớm được đón một lễ Tình nhân thật vui bên người yêu tương lai của mình.

Giang chia sẻ: “Bình thường dịp này như mọi năm thì mình sẽ đi cà phê cùng hội chị em, tất nhiên là các chị em đang độc thân ấy, chứ ai có người yêu thì đố mà rủ được. Năm nay đặc biệt hơn khi Valentine trùng với kỳ nghỉ Tết, nên thay vì ra quán cà phê “ăn cơm chó” thì mình quyết định chọn một phương án khác là ngủ xuyên mùng 5 Tết để đỡ nảy sinh lòng đố kỵ.”

Năm 2024 là một năm khá quan trọng với cô sinh viên năm cuối như Giang. Do đó, thay vì buồn tủi như năm trước khi không thể đón Valentine cùng “người ấy” thì năm nay Giang đã có một mối lo lớn hơn là làm thế nào để hoàn thành tốt chương trình học và thuận lợi tốt nghiệp.

Là ngày dành cho các cặp đôi nên Giang muốn gửi lời chúc đến các bạn, các anh, chị đã có “nửa kia” sẽ cùng nhau đón thêm nhiều mùa Valentine hạnh phúc nữa. Còn đối với hội viên hội FA, cô gái vui vẻ nhắn nhủ: “Năm nay xé nháp, năm sau chúng ta làm lại nhé!”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/valentine-nam-nay-fa-khong-con-tui-than-vi-ban-di-chuc-tet-post1611984.tpo