Sáng 3/6, Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục diễn ra với buổi thi môn Toán. Ghi nhận tại các hội đồng thi, công tác an ninh, trật tự được đảm bảo; hầu hết thí sinh ra về với tâm thế nhẹ nhàng và tươi vui.
Sau mỗi buổi thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, phía ngoài cổng trường là những ánh mắt dõi theo, những cái ôm động viên và lời hỏi han của cha mẹ dành cho con. Giữa nắng hè và những cơn mưa bất chợt, tình yêu thương thầm lặng ấy trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thí sinh.
Sáng 2/6, khoảng 151.269 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào ngày thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu với số thí sinh đông nhất cả nước.
Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh An Giang kiên nhẫn đồng hành, dõi theo con em bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Sáng sớm, trước cổng một điểm thi lớp 10, chị Nhung chở con gái đến trường bằng chiếc xe máy đã cũ.
Trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP Hồ Chí Minh, hàng ngàn phụ huynh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đồng hành cùng con ở cả hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Khi hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội, phía ngoài cổng trường là những cuộc chờ đợi căng thẳng, hồi hộp của các bậc phụ huynh.
Sáng 1/6, khi gần 152.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, bên ngoài nhiều điểm thi, đông đảo phụ huynh cũng hồi hộp đứng ngồi chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên.
Dưới cái nắng oi ả của mùa Hè, những bóng lưng, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân sỹ tử cho đến cảm xúc vỡ òa khi các con hoàn thành buổi thi.
Giữa cái nắng hè và kỳ thi lớp 10 cạnh tranh nhất cả nước, nhiều phụ huynh Hà Nội âm thầm đồng hành cùng sĩ tử ngoài cổng trường thi.
Sáng 30-5, khi hơn 1.700 học sinh tại các điểm thi trên địa bàn xã Đông Anh bước vào môn Ngữ văn, phía ngoài cổng trường vẫn còn rất nhiều phụ huynh nán lại. Người ngồi dưới gốc cây tránh nắng, người liên tục nhìn đồng hồ, người tranh thủ chợp mắt sau nhiều đêm thức cùng con ôn bài. Hơn ba giờ đồng hồ chờ đợi trôi qua trong thấp thỏm, để rồi vỡ òa thành nụ cười khi các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với lời báo tin: 'Mẹ ơi, con làm được bài rồi'.