Trên hành trình gieo chữ ở những bản vùng cao biên giới Điện Biên, nhiều thầy, cô giáo đã dành trọn tuổi thanh xuân cho những chuyến đi bộ đến từng bản, vận động học sinh ra lớp, kiên trì dạy các em những nét chữ đầu tiên. Bao mùa mưa nắng đi qua, bao đổi thay hiện hữu dưới mỗi mái trường, nhưng với tình yêu nghề, thương trò, nhiều người thầy, người cô vẫn chọn ở lại vùng cao, tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi “lưng trời”.
Quyết tâm không để học sinh bỏ học do trở ngại bởi khoảng cách, điều kiện gia đình khó khăn, thầy, cô Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ðak Rong kiên trì đến từng nhà, cùng chính quyền và các làng tìm cách tháo gỡ, vận động các em tiếp tục bám lớp, bám trường.