Pep Guardiola trở lại Etihad lần đầu kể từ khi chia tay Man City, nhưng ông phải chứng kiến đội bóng cũ thua PSG theo cách hiếm thấy trong nhiều năm qua.
Pep Guardiola chết lặng trên khán đài Etihad khi chứng kiến Man City bị Paris Saint-Germain vùi dập tại Champions League.
PSG một lần nữa chứng minh vì sao họ là thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu khi đánh bại Manchester City với tỷ số 4-2.
Rạng sáng 15-10, Man City nhận thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026/27. Dù Erling Haaland lập cú đúp và đội chủ nhà có thời điểm vùng lên mạnh mẽ, nhà đương kim vô địch PSG vẫn cho thấy bản lĩnh bằng khả năng tấn công hiệu quả.
Erling Haaland chính thức xô đổ kỷ lục của Lionel Messi, trở thành cầu thủ chạm mốc 60 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League.
Bùng nổ trong hiệp 1, PSG thắng đậm Man City 4-2 ngay trên sân Etihad, trong ngày Haaland bước vào đại sảnh danh vọng Champions League.