Bắc Ninh: Người dân có đọc, nhớ và viết đúng tên nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều tại nơi mình sống? (Kỳ 2)

Sau những Green City, Sky Park, Gold Park, EcoHome, Parc Ville, Riverside, King Park… được nhắc tới ở kỳ trước, vấn đề không còn nằm ở việc một cái tên tiếng nước ngoài nghe hay hay dở. Điều đáng bàn hơn là khi tên thương mại ngày càng lấn át tên tiếng Việt, ai sẽ phải thích nghi: chủ đầu tư, cơ quan quản lý hay chính những người dân sẽ sống với cái tên ấy hàng chục năm?

Bắc Ninh: Người dân có đọc, nhớ và viết đúng tên nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều tại nơi mình sống? (Kỳ 1)

Green City, Sky Park, Aqua Park, Gold Park, EcoHome, Parc Ville, Riverside, King Park… Những tên gọi chữ nước ngoài đang xuất hiện ngày càng dày trên bản đồ đô thị Bắc Ninh. Một cái tên có thể thuận lợi cho chiến dịch bán hàng, nhưng khi trở thành địa chỉ của hàng nghìn gia đình, nó không còn chỉ là câu chuyện marketing. Đó còn là chuyện người dân có đọc được, nhớ được, viết đúng được tên nơi mình sống hay không; là chuyện pháp luật đã quy định thế nào về tên dự án và vị trí của tiếng Việt trong không gian công cộng.