Sau thời gian được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế, cháu N.T.U. (10 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An) trước đó bị bố đánh đập bầm tím đã ổn định sức khỏe và xuất viện trở về nhà cùng mẹ ruột.
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, cháu N.T.U. (10 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An) trước đó bị bố đánh đập bầm tím đã ổn định sức khỏe và xuất viện trở về nhà cùng mẹ ruột.
Sau hành trình dài từ Nga trở về Việt Nam, chị Trần Thị Tú Anh đã tới bệnh viện nơi con trai đang điều trị. Trong cuộc gặp sau nhiều tháng xa cách, người mẹ không giấu được sự lo lắng khi kiểm tra những vết thương còn trên cơ thể con.
Những vết thương trên cơ thể cháu ngoại khiến bà Bùi Thị Lâm xót xa, nhưng điều ám ảnh người bà hơn cả là sự thay đổi từ một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi giờ luôn mệt mỏi, buồn bã và hay giật mình thảng thốt...