Ba tôi là máy trưởng một con tàu viễn dương - một nghề chẳng dễ dàng tí nào, bởi nó gắn liền với những chuyến đi dài ngày lênh đênh giữa đại dương, đôi khi còn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập. Tôi còn nhớ vào đầu tháng 3-2024, ba có chuyến công tác dài ngày trên vùng Biển Đỏ - khi ấy khu vực Biển Đỏ đang có tình hình chiến sự căng thẳng. Tin tức về các vụ đánh phá tàu thương mại dồn dập, đã có tàu bị bắn cháy, có thuyền viên người Việt tử vong đã khiến gia đình tôi không khỏi lo lắng và liên tục cầu nguyện. Cuối cùng, con tàu của ba tôi làm việc cũng đã vượt qua vùng chiến sự an toàn.