Dù bị trượt ngã trên mái tôn, anh Mạnh vẫn cố gắng ngước nhìn lên ban công rồi đưa tay ra để đỡ lấy bé gái.
Tờ Independent của Anh đã gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là 'người hùng' vì hành động cứu bé gái rơi từ tầng cao của chung cư.
Vụ anh Mạnh cứu bé gái 3 tuổi rơi xuống từ tầng 12 chung cư không chỉ được đăng tải trên báo Việt Nam mà còn lan rộng trên khắp các mặt báo nước ngoài.
'Một nhân viên vận chuyển ở Việt Nam đã được ca ngợi là anh hùng sau khi cứu thành công một bé gái 2 tuổi khi cô bé ngã xuống từ ban công tòa nhà cao tầng', tờ Independent viết.
Thế giới ghi nhận nhiều phen 'thót tim' khi trẻ em bị ngã từ ban công tầng cao nhưng may mắn có những 'anh hùng' dũng cảm nhanh trí giải cứu.
Khi phát hiện bé gái trèo trèo ra lan can vào treo mình lơ lửng, chị Nguyễn Thị Huế từ chung cư đối diện đã la hét thất thanh, hô hoán tìm sự cứu giúp.
Một bé gái đã leo ra ngoài ban công tầng 12A của tòa chung cư Hà Nội sau đó ngã xuống dưới, rất may cháu được một nam thanh niên gần đó lao đến đỡ được nên thoát chết.