Trên thực tế, hầu như người lớn nào cũng dạy con em mình phải có các hành xử đúng mực, như lịch sự nơi công cộng, biết nhường nhịn nhau, biết giúp đỡ người khác, biết tôn trọng lẽ phải… Và dĩ nhiên, trong gia đình, ở nhà trường, người lớn, thầy cô đều dạy trẻ những điều hay lẽ phải, hướng trẻ đến những điều tốt đẹp, thánh thiện.
Cuối tuần vừa qua, tôi đưa con đi siêu thị Big C (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Ngay dịp nghỉ lễ 2-9 nên có rất đông người đến siêu thị. Nhà xe của siêu thị này gần như chật kín. Tôi phải xuống xe xếp 2 chiếc xe khác sát vào nhau để lấy chỗ trống đưa xe mình vào. Dù 2 xe xếp sát không hề va chạm nhau, nhưng một người phụ nữ đứng cạnh đó giật mạnh tay tôi ra và lớn tiếng mắng tôi đã làm trầy xe của bà ấy. Tôi nói nhà xe chật thì để xe sát nhau là chuyện thường, không ai được quyền giành cho mình một chỗ để xe rộng thênh thang. Thế nhưng người phụ nữ này vừa lớn tiếng, vừa cố kéo xe của tôi ra, để đưa xe của mình ra giữa khoảng trống ấy.