Tiếng hát người Đồng Nai vang giữa Trường Sa

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã có cơ hội đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 trong thành phần đoàn công tác của tỉnh đi thăm Trường Sa mới đây.

Những chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn cháy hết mình khi được biểu diễn cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: C.Nghĩa

Những chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn cháy hết mình khi được biểu diễn cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. Ảnh: C.Nghĩa

Món quà ý nghĩa mà các nghệ sĩ, diễn viên mang từ đất liền ra tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn là tiếng hát, lời ca đầy ắp cảm xúc, khiến cho tình cảm giữa đất liền và hải đảo thêm gắn bó.

Sân khấu không đèn giữa Trường Sa

Con tàu Khánh Hòa - 01 xuất phát từ Cảng Lữ đoàn 125 (Thành phố Hồ Chí Minh) chở đoàn công tác tỉnh Đồng Nai, trong đó có các nghệ sĩ, phải mất 2 ngày mới đến được đảo Sinh Tồn thuộc Quần đảo Trường Sa. Đây là một trong 6 điểm đến trong hành trình của đoàn công tác.

Trong 2 ngày đầu, tàu ra Trường Sa gặp biển động mạnh, sóng có lúc cấp 6-7. Dẫu vậy, các nghệ sĩ, diễn viên vẫn hăng say luyện tập.

Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Thân Trọng Bích Hạnh chia sẻ: “Các nghệ sĩ của nhà hát lần đầu tiên có cơ hội biểu diễn ở Trường Sa và nhà giàn DK1 nên ai nấy đều rất phấn khởi, mong được cất tiếng hát giữa biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Có những điểm đến, các nghệ sĩ chỉ có thể lên đảo với chiếc USB chép nhạc nền, vì sóng lớn không thể đem theo những thiết bị âm thanh nặng ký. Trong điều kiện ấy, quá trình biểu diễn phụ thuộc vào chiếc “loa kẹo kéo” công suất nhỏ của đảo.

Anh Huỳnh Tiến Dũng, nhạc công của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, cho hay: “Đi biểu diễn ở Trường Sa là trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp chơi đàn của tôi. Dù điều kiện biểu diễn sâu khấu không đèn, hệ thống âm thanh nghiệp dư nhưng từ nghệ sĩ, diễn viên cho đến khán giả đều thực sự “cháy” hết mình”.

Diễn viên Lê Duyên Lan chia sẻ: “Ngày được đặt chân lên đảo Sinh Tồn, chúng tôi ai nấy đều xúc động khi có đông cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đứng sẵn ở cầu tàu chào đón. Mọi người cùng chung tay hỗ trợ chúng tôi vận chuyển thiết bị âm thanh vào đảo, còn các em nhỏ ở Trường tiểu học Sinh Tồn đã ngồi sẵn ở dưới gốc bàng vuông chờ được nghe các nghệ sĩ cất giọng hát”.

Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai THÂN TRỌNG BÍCH HẠNH chia sẻ: “Được hát giữa Trường Sa và nhà giàn DK1 là một trải nghiệm rất đặc biệt với mỗi nghệ sĩ và diễn viên của đoàn. Tình yêu biển đảo quê hương và tình cảm với cán bộ, chiến sĩ đã giúp cho nghệ sĩ và diễn viên của nhà hát có thêm động lực, từ đó giọng được cất lên tràn đầy năng lượng”.

Thêm cảm xúc từ Trường Sa

Với nhiều nghệ sĩ, diễn viên, được đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 là một trải nghiệm nhiều ý nghĩa. Nói về cảm xúc của mình, nghệ sĩ Điểu Thị Ngọc Trâm chia sẻ, sau khi biểu diễn ở 5 đảo, trên đường đến điểm cuối cùng là nhà giàn DK1, tàu thông báo do sóng lớn nên chỉ một số ít thành viên đoàn công tác được lên nhà giàn.

Khi tàu đến gần nhà giàn DK1, các chiến sĩ phục vụ tàu thông báo chỉ ưu tiên cho nam giới xuống xuồng trung chuyển lên nhà giàn.

“Nghe vậy, tôi rất hụt hẫng, chẳng lẽ ra đến chân nhà giàn rồi mà đành lòng nhìn nhà giàn từ xa. Sau nhiều lần “năn nỉ”, tôi đã được thỏa mong ước đặt chân lên nhà giàn DK1 hát phục vụ cho các cán bộ, chiến sĩ. Đó sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên đối với tôi trong đời” - nghệ sĩ Ngọc Trâm kể.

Với chất giọng cải lương ngọt ngào, ca sĩ Trần Phương Trang đã được khán giả trên đảo và nhà giàn dành cho những tràng pháo tay không dứt.

Ca sĩ Phương Trang bộc bạch: “Để có những làn điệu cải lương sâu lắng về biển đảo quê hương và ngợi ca người chiến sĩ hải quân, tôi đã phải luyện tập nhiều ngày. Công sức luyện tập đó đã được đền đáp khi giành được rất nhiều tình cảm của khán giả”.

Trong hải trình này, nhạc sĩ Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, được coi là người “bội thu” nhất đoàn. Nhờ những cảm xúc thực tế từ biển đảo quê hương, chỉ trong 7 ngày lênh đênh trên biển và rong ruổi qua các đảo, ông đã cho ra đời 2 ca khúc mới: Những đôi mắt của biển và Sóng hát.

Đặc biệt, ca khúc Những đôi mắt của biển đã được các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tập hát ngay trong đêm và biểu diễn vào sáng hôm sau trên đảo Sinh Tồn.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202405/tieng-hat-nguoi-dong-nai-vang-giua-truong-sa-64a5746/