12 năm đèn sách, đôi chân mẹ Vân cũng là đôi chân của Miền trên đường tới trường. Dù khuyết tật tứ chi, nhưng cô bé không ngừng học tập để viết tiếp giấc mơ vào giảng đường Đại học.
Chặng đường 12 năm đèn sách, đôi chân mẹ Vân cũng là đôi chân của em Miền trên con đường tới trường. Dù khuyết tật tứ chi, nhưng cô gái ấy không ngừng học tập, thực hiện được giấc mơ bước vào giảng đường Đại học.
Hình ảnh thanh niên tình nguyện cõng một nữ thí sinh khuyết tật bị teo cả 2 chân, 2 tay từ cổng trường vào tận phòng thi ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ (xã Xuân An, huyện Nghi Xuân) khiến nhiều người xúc động.