Những đổi mới từ lớp học

Sau lễ khai giảng, học sinh các trường tại Hà Nội đã chính thức bước vào những tiết học đầu tiên của năm học mới. Cùng với niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè là những trải nghiệm mới trong một môi trường giáo dục đang ngày càng thay đổi cùng công nghệ.

Lễ khai giảng ấm áp tình người

Một năm học mới ở đây bắt đầu theo cách rất riêng: Không tiếng trống, không cờ hoa rực rỡ, không có hàng trăm học sinh xúng xính áo quần. Thế nhưng, không gian nhỏ bé ấy lại ngập tràn nụ cười và niềm vui của 7 học sinh khuyết tật khi được trở lại lớp.

Lễ khai giảng 'đặc biệt' chỉ với 7 học sinh ở Quảng Ngãi

Khi nhiều sân trường ở Quảng Ngãi rộn ràng tiếng trống khai giảng, tại lớp học tình thương dành cho học sinh khuyết tật ở xã Thọ Phong, năm học mới bắt đầu theo một cách rất riêng. Không sân trường rộng, không nhiều học sinh và cũng không có tiếng trống, nhưng có những nụ cười và niềm vui của 7 học sinh khuyết tật trở lại lớp.

Nơi những ước mơ nhỏ được chắp cánh bằng yêu thương

Lớp học tình thương ở xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) đón năm học mới trong những nụ cười rạng rỡ, nơi thầy cô kiên trì trao yêu thương, giúp học trò đặc biệt tự tin và hòa nhập cộng đồng.

Những đôi tay mở lối đến tương lai ở ngôi trường đặc biệt trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, lễ khai giảng tại Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) diễn ra trong không khí đặc biệt, nơi niềm vui ngày tựu trường được truyền đi qua ánh mắt, nụ cười và những đôi tay bằng ngôn ngữ ký hiệu.