Thách thức nào?

Phát biểu tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội tuần qua, Thủ tướng khẳng định thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu kinh tế, mà là thiếu ý chí mạnh mẽ vươn lên và không hành động vì sợ trách nhiệm.

Thực tế đã có vô số ví dụ đáng buồn về sợ trách nhiệm. Đó là việc người dân, doanh nghiệp mòn mỏi chờ hoàn tất các thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền, vì còn phải “xin ý kiến” cấp trên, chờ “văn bản hướng dẫn”, chờ “rà soát để chấn chỉnh”. Đó là tình trạng “nằm im chờ thời”, “đi nhẹ nói khẽ”… thường thấy trước mỗi kỳ đại hội, bầu cử. Đó là tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều bộ, ngành, địa phương; là nhiều dự án bị đình trệ, chậm tiến độ dẫn đến "lãi mẹ đẻ lãi con", thậm chí mất cơ hội triển khai. Ấy là chưa kể sợ trách nhiệm nên nhiều người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định của Luật tiếp công dân; nhiều người phát ngôn của cơ quan, đơn vị cáo bận, cáo vắng, thậm chí tắt điện thoại để “né” báo chí…

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019 để bước sang năm 2020 - năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước và là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhân dân mong muốn cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu trong hệ thống chính trị ở các cấp theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao phải quyết liệt hành động để hai chữ “trách nhiệm” vốn vang vọng trong nghị trường nhanh chóng thành hiện thực trong đời sống.

Có như vậy mới không còn những cán bộ vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Có như vậy mới vượt qua được thách thức lớn nhất như Thủ tướng đã chỉ ra, khơi thông những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển.

Ngọc Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xay-dung-dang-nha-nuoc/thach-thuc-nao-125399.html