Tận dụng kỳ nghỉ lễ để ôn thi

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều học sinh cuối cấp đã gác lại kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi để tập trung ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đây cũng là dịp phụ huynh có thời gian rảnh để đồng hành cùng con.

Với học sinh cuối cấp, kỳ nghỉ là thời gian quý để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp

Tranh thủ ôn thi

Dịp nghỉ lễ này, Bảo Ngọc (học sinh lớp 12 Trường THPT An Lương Đông) không đi chơi mà tận dụng mấy ngày nghỉ lễ để ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Mong muốn đỗ vào Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, thời gian này, Bảo Ngọc tập trung củng cố lại các kiến thức đã học, làm đề và sửa đề.

Bảo Ngọc kể: “Tự học là chính, em làm nhiều đề, mở rộng thêm nhiều dạng mới và ghi chú lại vào vở để ôn tập. Nghỉ lễ dài ngày cũng là lúc em có nhiều thời gian tập làm đề bấm thời gian để có thể cân bằng được điểm mình muốn đạt được trong kỳ thi tới. Những môn thi để xét tuyển thì sẽ luyện giải đề, các môn còn lại em học dạng sơ đồ tư duy để nắm kiến thức cơ bản. Việc ôn tập cũng tạm ổn”.

Chỉ hơn 1 tháng nữa, Nguyễn Lê Vĩnh Khang (học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An) tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đích đến của em là thi vào lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, tỉ lệ chọi khá cao nên em học hành rất căng. Dù nghỉ lễ nhưng Khang vẫn học hành chăm chỉ. Buổi tối đi học thêm về, cơm nước xong, Vĩnh Khang lại học tới khuya.

Vĩnh Khang chia sẻ: “Kỳ thi đã gần kề nên 5 ngày nghỉ lễ là khoảng thời gian quý giá để em vừa ôn tập kiến thức vừa rèn luyện các kỹ năng làm bài. Thích nhất trong mấy ngày nghỉ lễ là em thức học bài muộn mà sáng hôm sau không phải dậy sớm đi học. Kỳ nghỉ này, dù được mẹ động viên đi chơi, nghỉ ngơi nhưng em muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi nên ở nhà. Được ngủ nướng, sau đó dậy ăn sáng, nghe nhạc, ở nhà học bài cả ngày và kết nối zalo trao đổi bài tập với cô giáo, bạn bè cũng là niềm vui”.

Bảo Ngọc tranh thủ mấy ngày nghỉ để luyện giải đề

Không khí ôn thi khẩn trương không chỉ với học sinh cuối cấp 2, cấp 3, những học sinh cuối cấp 1 cũng gác lại việc vui chơi ngày lễ để học bài, nhất là những em đăng ký thi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Bảo Hưng, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Vicoschool cho hay, đặt ra mục tiêu thi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương nên mấy hôm nay em tập trung học để thi học kỳ 2, hoàn thiện các đề ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài.

Đồng hành cùng con

Ngày thường bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm, con đi học, ăn uống trong ngày ra sao bố mẹ cũng không thể chăm sóc tận tình. Mấy ngày lễ là dịp để phụ huynh đồng hành cùng con, động viên con học hành, ngủ nghỉ điều độ, có thời gian nấu cho con những món ngon.

Dịp nghỉ lễ này, chị Lê Thị Tâm Nhung, mẹ của Nguyễn Lê Vĩnh Khang đã lên kế hoạch cùng bạn bè đi Bạch Mã trốn nóng từ hôm 29/4. Nhưng khi chị hỏi ý kiến con trai, Khang từ chối đi cùng mẹ vì bận ôn thi, vậy là chị cũng hủy kế hoạch vui chơi để đồng hành cùng con.

Chị Tâm Nhung kể, Khang không đi chơi nên tôi cũng ở nhà luôn, dù con cứ động viên mẹ cứ đi cho vui. Nhưng là mẹ, sao để con ở nhà dịp lễ còn mình tung tăng được? Vì trời nóng và nhiều thời gian rỗi nên hai mẹ con tự bày món nấu ăn ở nhà, hạn chế ra đường vì sợ sốc nhiệt, ốm rồi ảnh hưởng học hành. Có nhiều thời gian ở nhà nên con được ăn uống nhiều, món ăn cũng đa dạng hơn: hoa quả, sinh tố, sữa chua, nước mát... Đồ ăn vặt mẹ cứ để đầy tủ, con thức khuya học bài có cái để ăn khỏi đói. Con thức học rất khuya nên nghỉ lễ mẹ cũng để con ngủ nướng nhiều hơn.

Chị Nhung cho biết, Khang có học lực tốt lại rất chăm chỉ khi đã xác định được mục tiêu và động lực. Dù hoàn toàn tin vào sức học của con nhưng chị vẫn lo do con đặt nguyện vọng vào trường chuyên. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi nên đây là thời điểm rất quan trọng để củng cố kiến thức. Hàng ngày, Khang phải học nhiều, có khi chỉ kịp ăn vội bữa lỡ rồi đến lớp học thêm đến tối mới về, cơm nước xong lại ngồi vào bàn học. Động viên con học nhưng chị cũng nhắc nhở con cân đối thời gian để giữ gìn sức khỏe, tránh áp lực, làm sao tới ngày thi phải khỏe và thật nhiều năng lượng.

Từ chối chuyến đi Bạch Mã, Vĩnh Khang tận dụng kỳ nghỉ để ôn thi

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, phụ huynh của Bảo Hưng cho hay, năm nay con thi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương nên dịp lễ này, cả nhà gác lại kế hoạch đi chơi xa, đợi đến khi con thi xong. Đây cũng là dịp anh có thời gian 5 ngày để kiểm tra kiến thức, cùng con làm bài tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho con. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng học mà cân đối thời gian cho con nghỉ ngơi, ra ngoài vui chơi và ôn tập hợp lý.

Với học sinh lớp 12, xác định đây là khoảng thời gian quý báu để ôn thi nên các bạn không xao lãng hay tủi thân khi thấy mọi người vui chơi. Bảo Ngọc kể, mọi năm thấy các anh chị ôn thi dịp nghỉ lễ nên em đã chuẩn bị tinh thần mình cũng như vậy, tự an ủi để thi xong rồi vui chơi thỏa thích. Đặt mục tiêu đỗ vào nguyện vọng mà mình đăng ký nên em sẽ cố gắng. Cả lớp em ai cũng tập trung ôn thi, không khí học tập trên các nhóm chat rất rôm rả.

Trước kỳ nghỉ lễ, các giáo viên cũng động viên học sinh cuối cấp ngoài việc nghỉ ngơi, vui chơi nên tranh thủ kỳ nghỉ dài để ôn bài, luyện đề, củng cố kiến thức quan trọng. Theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý, việc ôn luyện là cần thiết nhưng cũng nên hài hòa, cân đối giữa nghỉ ngơi và học tập, đảm bảo dinh dưỡng... Ý thức được điều này, các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở con cân đối thời gian học hợp lý.

“Em luôn phân bố thời gian hợp lý giữa việc học và nghỉ ngơi để học tốt hơn. Em không tập trung hết thời gian vào việc học để khỏi bị căng thẳng và làm bài không hiệu quả. Vì thế, kỳ nghỉ này, em vẫn dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi hoàn toàn, sau đó ngồi vào bàn học”, Bảo Ngọc nói.

MINH HIỀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc/tan-dung-ky-nghi-le-de-on-thi-140426.html