Những ngày qua (từ ngày 25-5 đến 3-6), thao trường Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân trở nên sôi động khi hàng trăm chiến sĩ mới (CSM) bước vào kiểm tra thực hành '3 tiếng nổ'. Từ những loạt đạn chính xác trên tuyến bắn đến các động tác đánh thuốc nổ, ném lựu đạn dứt khoát, tự tin đã cho thấy kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm túc, bài bản và sự trưởng thành rõ nét của các CSM.
Những ngày tháng 5 'rực lửa', nhưng trên thao trường huấn luyện của xã Hồng Sơn, TP Hà Nội, không khí luyện tập của lực lượng dân quân tại chỗ vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, nghiêm túc, với tinh thần 'vượt nắng, thắng nóng', quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.
Giữa cái nắng oi bức của thao trường miền Trung, từng loạt đạn của chiến sĩ mới Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vang lên dứt khoát, giòn giã. Đợt kiểm tra '3 tiếng nổ' năm 2026 được đơn vị tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ. Các chiến sĩ mới bước vào kiểm tra với tâm thế tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao.
Những ngày cuối tháng 5, dưới cái nắng gay gắt trên thao trường Sư đoàn 3, hàng trăm chiến sĩ mới bước vào giai đoạn nước rút của mùa huấn luyện đầu tiên.
Giữa những ngày tháng 5, trên khắp các thao trường huấn luyện của các đơn vị huấn luyện Bộ đội Biên phòng, không khí luyện rèn của chiến sĩ mới bước vào giai đoạn cao điểm. Từ vùng núi Tây Bắc, trung du Phú Thọ đến dọc các tuyến biên giới phía Nam, mặc cho những cơn mưa đầu mùa đổ xuống xối xả làm dốc đồi trơn trượt, thao trường sũng nước, hàng nghìn chiến sĩ trẻ lần đầu trải qua kiểm tra '3 tiếng nổ' với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng. Đây là nội dung huấn luyện quan trọng đánh giá kết quả rèn luyện sau gần 3 tháng nhập ngũ, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của những người lính quân hàm xanh trên hành trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Những ngày tháng 5-2026, những chiến sĩ trẻ tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã vượt qua cái nắng 'cháy da' tham gia huấn luyện khắp các thao trường. Bằng sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao nhất, công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại đơn vị đã gặt hái được những kết quả ấn tượng.
Sau hơn hai tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 395 bước vào kiểm tra '3 tiếng nổ' với tâm thế tự tin, vững vàng. Trên thao trường nắng gió, từng loạt đạn, tiếng lựu đạn và khối thuốc nổ rền vang không chỉ đánh dấu kết quả huấn luyện mà còn thể hiện sự trưởng thành của những chiến sĩ trẻ. Đằng sau kết quả ấy là cả quá trình miệt mài rèn luyện, sự kèm cặp tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp và quyết tâm vượt khó của mỗi chiến sĩ.
Ngày 12 - 15/5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra '3 tiếng nổ' đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
Từ ngày từ 12 đến 15-5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra '3 tiếng nổ' đối với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
Quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện với quyết tâm 'bắn giỏi, bắn trúng'.
Sau hơn 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều trưởng thành vượt bậc. Từ những thanh niên còn bỡ ngỡ với môi trường quân ngũ, các chiến sĩ nay đã dần thích nghi với nền nếp, kỷ luật, rèn luyện tác phong chính quy, trở nên rắn rỏi và bản lĩnh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Những ngày đầu hè rực nắng, trên thao trường của Tiểu đoàn Công binh 544 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, khẩn trương.