Sẵn sàng vì Tổ quốc
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn thanh niên là người con tỉnh Điện Biên đã xung phong lên đường, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rời xa gia đình, quê hương, dấu chân in đậm trên các chiến trường đầy bom đạn, thử thách và hi sinh, họ đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ông Cà Văn Hịa ôn lại ký ức những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ cùng người thân.
21 tuổi, thanh niên Cà Văn Hịa, bản Ho Cáng, phường Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ) tình nguyện nhập ngũ. Trong những năm tháng cầm súng (từ năm 1971 - 1975), ông Hịa đã tham gia chiến đấu tại nhiều đơn vị trên nhiều chiến trường từ Campuchia đến mặt trận Trị Thiên Huế và Chiến dịch Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ chính là hành quân tác chiến, trực tiếp tham gia cùng với bộ binh vừa dẫn đường vừa chiến đấu. Kỷ vật còn lại không nhiều nhưng những ký ức về cuộc chiến khốc liệt, về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân đội ta khi đó luôn được ông khắc ghi.
Ông Hịa chia sẻ: “Là người lính Cụ Hồ, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, kể cả phải hi sinh cũng luôn kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những ngày đó, địch liên tục ném bom đánh phá, cản đường, rất nhiều đồng chí, đồng đội đã anh dũng hi sinh. Người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục xông lên làm nhiệm vụ. Sự hi sinh của đồng đội càng tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua gian nan, thử thách”.
Trong suốt những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện các phong trào: Ba sẵn sàng (sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần); Tất cả vì miền Nam ruột thịt; Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược... con em các dân tộc trong tỉnh đã tình nguyện xung phong đăng ký nhập ngũ tham gia chiến đấu trên các chiến trường.
Theo thông tin trong cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Điện Biên (1949 - 2020), để chi viện cho chiến trường miền Nam, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cũ (nay là Điện Biên và Lai Châu) đã động viên hàng vạn con em lên đường ra mặt trận chiến đấu tại các chiến trường theo tinh thần “quân không thiếu một người”. Đơn cử, giai đoạn 1966 - 1968, toàn tỉnh đã huy động được hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ; hay trong 4 đợt tuyển quân đầu năm 1975 cũng có gần 1.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Cũng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với lực lượng vũ trang Lào đánh 71 trận, tiêu diệt và gọi ra hàng 600 tên địch, thu 400 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng khác. Để 2 miền Nam - Bắc thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đã góp sức người, sức của, cùng với quân và dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Ngày hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, những ký ức chiến tranh vẫn sống mãi trong tâm trí những người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước như ông Cà Văn Hịa. Trong ánh mắt, niềm xúc động xen lẫn tự hào. Ông đã cống hiến tuổi thanh xuân, sẵn sàng đánh đổi xương máu vì một Việt Nam độc lập, tự do. Những câu chuyện về sự hi sinh, chiến đấu của thế hệ cha anh sẽ mãi là bài học quý báu, hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau. Đó không chỉ là lịch sử, mà còn là niềm tự hào, động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay sống xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/chinh-tri/j99848949