MU giữ ngôi đầu sau trận hòa Liverpool

Trận derby nước Anh trên sân Anfield khép lại với tỷ số hòa 0-0, MU vẫn ở ngôi đầu, trong khi Liverpool giậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Màn đấu trí căng thẳng giữa Liverpool và Man Utd khép lại mà không có đội nào giành chiến thắng. "The Kop" cầm bóng vượt trội (66%), tung tổng cộng 17 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 1 lần khiến De Gea phải thực sự vất vả.

Man Utd vẫn giữ ngôi đầu với 37 điểm. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" có nguy cơ bị Man City vượt mặt. Đoàn quân của Pep Guardiola đang có 35 điểm, nhưng còn trong tay 1 trận chưa đấu.

 MU bất bại 16 trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League, thành tích tốt nhất kể từ năm 1999 (17 trận). Ảnh: Reuters.

MU bất bại 16 trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League, thành tích tốt nhất kể từ năm 1999 (17 trận). Ảnh: Reuters.

HLV Ole Gunnnar Solskjaer mang đến Anfield nhiều sự bất ngờ. Ông để Eric Bailly, cầu thủ đang có phong độ cao ngồi dự bị và thay bằng Victor Lindelof. Trên hàng công, Paul Pogba được bố trí chơi trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải, đây là vị trí lạ lẫm với cầu thủ sinh năm 1993.

Solskjaer cho biết ông không muốn học trò chơi tấn công để tận dụng điểm yếu hàng thủ của Liverpool. Tuy nhiên, những gì trên sân lại diễn ra không theo tính toán của nhà cầm quân người Na Uy.

Nhà đương kim vô địch Premier League dùng hàng công cùng tuyến giữa chất lượng để bù đắp cho những thiếu sót của hàng thủ. Dưới sự dẫn dắt của "nhạc trưởng" Thiago, Liverpool có vô vàn phương án tiếp cận khung thành MU, bất chấp việc đối thủ đang chơi với hàng thủ số đông. Cựu sao Bayern chạm bóng 63 lần, chuyền 54 lần, tạo 2 cơ hội, đây đều là những thống kê không cầu thủ nào tại Anfield có thể làm trong hiệp một.

Vũ khí của "The Kop" không chỉ có những pha phối hợp trung lộ, hậu vệ cánh Andy Robertson thường xuyên dâng cao để nhận bóng từ các tiền đạo. Số 26 có 2 cú sút trong hiệp một, và đều là những tình huống khiến đội khách thót tim.

Ý đồ chơi phản công của MU cũng bị chủ nhà bẻ gãy bằng những tình huống can thiệp kịp thời của Fabinho hay Jordan Henderson, những ngôi sao đánh chặn hàng đầu tại Premier League.

MU đã làm được 2 điều trong hiệp một, đó là bảo toàn mành lưới, và hạn chế tầm ảnh hưởng của Mohamed Salah. Trên hàng công, Anthony Martial nhận lệnh liên tục quấy nhiễu bên cánh trái. Tuy nhiên ở phía trong, Rashford không thể thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ áo đỏ. "Quỷ đỏ" chỉ có duy nhất 1 cơ hội trong 45 phút đầu, đó là cú đá phạt chệch khung thành của Bruno Fernandes ở phút 34.

"Martial, Rashford chỉ hợp với vai trò chạy cánh, trong khi số 9 thực thụ của MU, Edinson Cavani lại ngồi dự bị", chuyên gia Samuel Luckhurst nhận định về màn thể hiện của cặp tiền đạo bên phía MU.

Fabinho, Henderson không phải trung vệ đúng nghĩa, nhưng họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ phong tỏa các mũi tấn công bên phía MU. Ảnh: Reuters.

Mọi thống kê đều nghiêng về thầy trò HLV Klopp, khi họ cầm bóng 66%, và tạo 9 cơ hội. Điều chủ nhà cần làm là chỉnh lại thước ngắm trong mỗi lần dứt điểm.

Với bộ khung trong hiệp một, Liverpool lại không thể tạo ra sức ép lớn như trong hiệp một. Luke Shaw có ngày thi đấu đầy ấn tượng. Hậu vệ sinh năm 1995 theo Salah như hình với bóng, và không cho ngôi sao người Ai Cập khoảng trống để uy hiếp khung thành của De Gea.

Man Utd tạo thế trận chắc chắn, và tỏ rõ ý định muốn giành 3 điểm ngay tai Anfield. Sau quãng thời gian ngồi dự bị, Edinson Cavani vào sân, và ngay lập tức giúp mặt trận tấn công của đội khách khởi sắc. Kinh nghiệm và khả năng chọn vị trí của cựu sao PSG thu hút nhiều sự chú ý từ hàng thủ Liverpool, từ đó mở ra cơ hội cho Bruno Fernandes, Paul Pogba.

"Sau nhiều năm, MU đã chơi để giành 3 điểm tại Anfield, thay vì cầu hòa. Đó là sự tiến bộ", chuyên gia Luckhurts nhận định. Ảnh: Reuters.

Từ phút 62 trở đi, "Quỷ đỏ" tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Bruno Fernandes, Paul Pogba lại không có duyên với màn lưới Liverpool. Với cá nhân, Bruno, anh bị giới chuyên môn chê bai. Chuyên gia Luckhurts không ngần ngại khẳng định số 18 đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất kể từ khi đầu quân cho MU. Thật vậy, cựu sao Sporting chỉ chuyền chính xác 58%, tỷ lệ thấp nhất trên sân, đồng thời bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 75.

Những phút cuối, HLV Klopp chứng kiến học trò xuống sức, và dường như chấp nhận kết quả hòa trên sân nhà. Chiến lược gia người Đức tung James Milner vào sân để gia tăng sức mạnh hàng thủ. Trong khi đó, HLV Solskjaer đặt niềm tin vào Mason Grenwood, nhưng tiền đạo người Anh không có đủ thời gian để tạo ra sự khác biệt.

MU đã chơi tốt trong hiệp 2. "Quỷ đỏ" chỉ cầm bóng 34%, nhưng có đến 4 cú sút trúng đích, gấp đôi so với chủ nhà.

22:04 17/01

Đội hình Liverpool để thua trên sân nhà lần gần nhất gồm những ai?

Ngày 27/4/2017, Benteke ghi 2 bàn giúp Crystal Palace thắng Liverpool 2-1. Đây là lần gần nhất thầy trò HLV Klopp nhận thất bại trên sân nhà tại Premier League. Đồ họa: Minh Phúc.

22:05 17/01

So sánh hàng công của Liverpool và MU trước đại chiến

Phong độ của Firmino - Salah - Mane và Cavani - Rashford - Martial nhiều khả năng sẽ quyết định đại chiến giữa Liverpool và MU ở vòng 19 Premier League tối 17/1 (giờ Hà Nội).

So sánh hàng công của Liverpool và MU trước đại chiến Phong độ của Firmino - Salah - Mane và Cavani - Rashford - Martial nhiều khả năng sẽ quyết định đại chiến giữa Liverpool và MU ở vòng 19 Premier League tối 17/1 (giờ Hà Nội).

22:07 17/01

'Man United có cửa thắng Liverpool tại Anfield'

"Xét trên mọi yếu tố, 2 đội cân bằng trước trận tối nay. MU có phong độ tốt hơn, lực lượng ổn định và hưng phấn. Trong khi đó, Liverpool được chơi trên sân nhà, nhưng đội hình sứt mẻ nhiều vị trí, phải vào trận trong tâm thế xếp dưới MU. Trong điều kiện tốt nhất, Liverpool vượt trội MU. Nhưng lần này, cán cân ngang nhau vì thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer gặp thuận lợi", BLV Quang Huy nhận định.

22:07 17/01

Solskjaer: 'Trận thắng Liverpool sẽ là cú sốc'

Trước đại chiến với Liverpool ở vòng 19 Premier League, huấn luyện viên trưởng của Manchester United tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào nếu các học trò chơi đúng sức.

Solskjaer: 'Trận thắng Liverpool sẽ là cú sốc' Trước đại chiến với Liverpool ở vòng 19 Premier League, huấn luyện viên trưởng của Manchester United tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào nếu các học trò chơi đúng sức.

22:15 17/01

Sir Alex: 'Tạ ơn Chúa vì tôi đã giải nghệ'

Huấn luyện viên huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford cảm thấy may mắn khi không phải đối đầu Liverpool dưới thời Klopp.

"Tôi luôn coi derby nước Anh giữa Liverpool và Man United là trận đấu của mùa giải. Đơn giản đây là 2 câu lạc bộ giàu thành tích nhất khi bạn cộng danh hiệu của họ lại với nhau. Rõ ràng, bạn cần đánh bại Liverpool để giành các danh hiệu. Việc này giống thời điểm tôi ở Arbedeen, bạn cần vượt qua Celtic và Rangers (các đội bóng ở giải Scotland). Khi đó, bạn sẽ nhận được cú hích về mặt tinh thần", Goal dẫn lời Sir Alex Ferguson.

"Trong thập niên 70, Liverpool thật phi thường. Để làm được điều tương tự, tôi đã kiên trì trên con đường riêng của mình. Cuối cùng, mọi chuyện thật tuyệt vời dành cho Man United. Giờ đây, tôi đã giải nghệ. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Trong 2 mùa giải vừa qua, Liverpool là đội bóng phi thường. Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn dành cho họ", Sir Alex nói thêm.

22:39 17/01

Đội hình MU nhấn chìm Liverpool tại Anfield lần gần nhất đang ở đâu?

8 trên 11 cái tên giúp MU hạ Liverpool vào tháng 1/2016 đã rời Man Utd. Wayne Rooney trở thành huấn luyện viên tại Derby County, trong khi Fellaini, Schneiderlin, Herrera và bộ tứ vệ đều có bến đỗ mới. Đồ họa: Minh Phúc.

22:42 17/01

Danh sách cầu thủ ra sân của Man Utd

HLV Solskjaer gây bất ngờ khi cất Eric Bailly, cầu thủ đang có phong độ cao lên ghế dự bị để thay bằng Victor Lindelof. MU ra sân với hàng tiền vệ 4 người, Fred, McTominay đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn, trong khi Pogba, Bruno Fernandes sẽ thường xuyên dâng cao hỗ trợ cặp tiền đạo Martial, Rashford.

22:44 17/01

Danh sách cầu thủ ra sân của Liverpool

Chấn thương của hàng loạt trụ cột hàng thủ buộc HLV Klopp phải kéo đội trưởng Jordan Henderson được kéo xuống đá cặp trung vệ với Fabinho.

22:47 17/01

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB

Ngoại trừ vị trí của Henderson, Liverpool vẫn ra sân với đội hình gồm những cái tên gần như tốt nhất theo từng vị trí.

23:00 17/01

'Liverpool sẵn sàng đánh bại Man Utd'

"Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất của Liverpool vào lúc này. Nếu không dùng 2 tiền vệ trung tâm và 2 hậu vệ biên đẳng cấp thế giới, họ sẽ không thể ngăn cản Man Utd", Chuyên gia Mark Haywood của The Guardian nhận định về việc HLV Klopp để Jordan Henderson đá cặp trung vệ với Fabinho.

23:05 17/01

Dàn sao 2 CLB khởi động trước giờ bóng lăn

Lần đầu tiên kể từ năm 2013, Man Utd mới dẫn đầu Premier League sau 17 vòng đấu. "Quỷ đỏ" từng có khởi đầu chật vật hồi đầu mùa, nhưng dần lấy lại phong độ bằng chuỗi 11 trận bất bại.

23:09 17/01

Rio Ferdinand tiếp lửa cho đại chiến Liverpool - Man Utd

"Liverpool đang bị thương, cầu thủ United hãy lần theo mùi máu để kết liễu đối thủ. Đây chính là khoảnh khắc trong mơ của mọi cầu thủ MU. Hãy cùng hy vọng thầy trò Solskjaer có thể làm được điều này", cựu danh thủ Rio Ferdinand phát biểu.

Trước thềm trận derby nước Anh, Rio cũng đã đổi ảnh đại diện thành tấm hình anh ăn mừng trong màu áo "Quỷ đỏ".

23:14 17/01

'MU nên có tâm lý thoải mái'

Tôi nghĩ Man Utd nên bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. Đã từ lâu, tôi mới thấy họ có lợi thế trước Liverpool. Điều này chỉ xảy ra vào năm 2015, khi Gerrard nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm vào chân Herrera. Ngay cả dưới thời Sir Alex Ferguson, những chuyến làm khách đến Anfield luôn khiến Man Utd gặp khó khăn, chuyên gia Digvijay Yadav nhận định.

23:22 17/01

'MU không chơi phòng thủ'

"Lindelof đã tập luyện chăm chỉ trong những ngày qua và xứng đáng có được vị trí chính thức. Chúng tôi phải nỗ lực để thử sức với một tập thể mạnh. Chúng tôi không muốn phòng thủ trong cả trận. Liverpool đang thiếu trung vệ, và tôi muốn tận dụng điều đó. MU chuẩn bị đối đầu với CLB không thua trên sân nhà trong 3 năm rưỡi. Tôi chỉ muốn học trò tin vào chính bản thân mình", HLV Solskjaer giải thích về lựa chọn đội hình ở trận đấu hôm nay.

Lựa chọn đội hình của nhà cầm quân người Na Uy bị giới chuyên môn đặt dấu hỏi, khi ông bố trí Pogba chơi tiền vệ lệch trái. Trong khi đó, Eric Bailly cũng không được đá chính. Solskjaer có thể muốn tận dụng khả năng phát động tấn công tốt của Victor Lindelof.

23:32 17/01

Trận đấu bắt đầu

Trọng tài Paul Tierney nổi còi bắt đầu trận đấu. Man Utd trong trang phục màu xám giao bóng.

23:35 17/01

MU tràn lên tấn công

Man Utd tràn lên tấn công trong những phút đầu. Pogba chơi trong vai trò tiền vệ phải, Rashford ở cánh trái. Số 6 cố gắng giữ bóng để tìm khoảng trống, nhưng hàng thủ Liverpool đã ngay lập tức áp sát để bịt mọi khoảng trống trước mặt tiền vệ đội khách.

23:40 17/01

Liverpool dần bắt nhịp với tốc độ trận đấu. Nhà đương kim vô địch tổ chức những pha lên bóng mạch lạc sang hai biên, và có cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của De Gea, sau pha ra chân của Andy Robertson.

23:43 17/01

'Liverpool muốn tấn công phủ đầu'

"Đúng như dự đoán, Liverpool đang cố gắng bóp nghẹt Man Utd. Họ không có lựa chọn khi chơi với hàng thủ chắp vá. Chủ nhà đang tạo ra thế trận lấn lướt, dù cơ hội tạo ra không quá rõ ràng", Rob Smyth của The Guardian nhận định về những phút đầu trận đấu.

23:46 17/01

Liverpool chơi lấn lướt

KHÔNG ĐƯỢC! Sau pha dứt điểm không thành của Firmino ở phút 15, Andy Robertson đá nối đầy quyết đoán. Bóng đi thừa lực, nhưng thiếu chính xác. Liverpool đang kiểm soát bóng đến 71% trong những phút vừa qua.

23:50 17/01

Sau tình huống phát động của Thiago, Firmino có cơ hội dứt điểm từ sát vạch 16,5 m. Tiền đạo người Brazil cũng không thể đưa bóng đi trúng đích. Ngay sau đó, MU tổ chức phản công. Fred chọc khe cho Rashford xâm nhập vùng cấm. Tiền đạo người Anh không thể dứt điểm trước sự đeo bám của Robertson. "Thiago đang điều khiển trận đấu theo ý của cậu ấy", cựu danh thủ Gary Neville phát biểu trên Sky Sports.

23:52 17/01

Chủ nhà liên tục dứt điểm

KHÔNG ĐƯỢC! Liverpool có cú sút thứ 4 từ đầu trận. Đến lượt Xherdan Shaqiri uy hiếm khung thành của De Gea, nhưng bóng đi chạm một hậu vệ áo xám, rồi lăn hết biên. Bruno Fernandes đang thúc giục đồng đội chơi quyết liệt hơn.

23:54 17/01

Firmino bỏ lỡ cơ hội

Arnold phát bóng chuẩn xác đến vị trí của Mane ở phút 22. Số 10 chuyền cho Firmino băng lên, nhưng Lindelof đã chơi tỉnh táo để ngăn chặn cú dứt điểm vào góc xa của tiền đạo đội chủ nhà.

23:56 17/01

"Pogba đang chơi ở cánh phải, đây là điều đáng chú ý. Man Utd đang muốn dùng một tiền đạo có tầm hoạt động rộng để thu hút sự chú ý của Alexander-Arnold. Thật vậy, Martial đang hoàn toàn mất hút ở cánh trái", chuyên gia Samuel Luckhurts nhận định.

23:58 17/01

MU chưa thể dứt điểm

Hiệp một đã trôi đến phút 27, Liverpool đã có 7 tình huống dứt điểm, trong khi Man Utd vẫn chưa có nổi một lần đưa bóng về phía khung thành của Alisson Becker.

00:04 18/01

'Tuyến giữa Liverpool chơi tốt'

"Chậm rãi nhưng chắc chắn, Liverpool đang đưa MU vào thế trận của mình. Các tiền vệ Liverpool chơi cơ động, chiếm hoàn toàn tuyến giữa. Họ cũng nhanh chóng ngăn chặn những pha phản công của MU", Rob Smyth của The Guardian bình luận.

Trong khi đó, CBS Sports dành lời khen cho Thiago: "Thiago đang làm rất tốt, với hơn 30 đường chuyền sau 30 phút. Trong khi đó, Rashford chỉ có 5 lần chạm bóng. Hàng công của MU đang bị chia cắt".

00:05 18/01

Trọng tài rút thẻ vàng cho Shaqiri sau tình huống cài chân với Shaw ngay trước vùng cấm. MU được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng ở phút 33. Bruno Fernandes tung cú đá tự tin. Bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Đây mới là lần đầu tiên từ đầu trân, MU có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.

00:07 18/01

Rashford nỗ lực khống chế, rồi chuyền ngược cho Pogba. Robertson đã can thiệp kịp thời để tước đi cơ hội dứt điểm của đối thủ ở phút 36.

00:09 18/01

Liverpool duy trì thế áp đảo

Liverpool đang chủ yếu chơi trên phần sân của Man Utd trong hơn 30 phút của hiệp một. Chủ nhà có tổng cộng 365 pha chạm bóng, gần gấp đôi so với MU (208). Thiago đang là cầu thủ chơi hay nhất. Anh sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 93%, và nhận điểm số 7,2. Đồ họa: Whoscored.

00:17 18/01

Thiago chơi ấn tượng

Thiago đang là cầu thủ chơi hay nhất. Sau 40 phút, anh sở hữu 46 đường chuyền, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93%, và nhận điểm số 7,2 từ Whoscored. Trong khi đó, người chuyền nhiều nhất bên phía MU, Bruno mới chỉ có 18 đường chuyền.

00:21 18/01

HẾT HIỆP MỘT

"Nếu tiếp tục chơi với đà này, việc Cavani vào sân là điều tất yếu. Martial đang mất hút ở cánh trái, trong khi Rashford không để lại dấu ấn ở trung lộ. Đây đều là những cầu thủ chuyên chạy cánh, trong khi số 9 thực thụ của MU lại ngồi dự bị", chuyên gia Samuel Luckhurts nhận định về màn thể hiện của Martial và Rashford trong hiệp một.

Trong khi đó, The Guardian dành lời khen cho màn thể hiện của MU trong khoảng 10 phút cuối hiệp một: "MU chơi ấn tượng hơn rất nhiều trong 10 phút cuối hiệp. Đây không phải là thế trận hấp dẫn. Nhưng màn đối đầu của cả 2 đang tạo nên trận đấu thật sự hay".

00:35 18/01

Hiệp 2 bắt đầu

2 HLV chưa đưa ra sự thay đổi nào về nhân sự.

00:43 18/01

Hàng thủ Liverpool chơi lăn xả

Bruno Fernandes phối hợp với Martial, rồi tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Fabinho đã can thiệp kịp thời để từ chối cơ hội của đội khách ở phút 54.

00:47 18/01

Edinson Cavani đã khởi động. Tiền đạo người Uruguay nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội trong những phút tiếp theo.

00:49 18/01

MU thay người

Cavani vào sân thay Martial. Rashford sẽ được trả về chơi ở vị trí chạy cánh trái.

00:51 18/01

Salah bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO!! Sau đường chuyền của Firmino ở phút 62, Salah khống chế bình tĩnh, rồi dứt điểm nhanh trong vùng cấm. De Gea đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Liverpool được hưởng 2 quả đá phạt góc liên tiếp, nhưng hàng thủ MU đã trụ vững.

00:54 18/01

Fabinho nhận thẻ vàng

Trọng tài Tierney rút thẻ vàng cho Fabinho, sau tình huống phạm lỗi với Cavani ở phút 65. MU được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 30 m. Rashford tự tin đá thẳng, nhưng bóng không vượt qua hàng rào.

00:59 18/01

Từ quả đá phạt góc của Bruno ở phút 71, Pogba nhoài người đánh đầu. Bóng đi trúng đích, nhưng không thể gây khó khăn cho thủ thành Alisson.

01:03 18/01

Bruno Fernandes chơi tệ

"Bruno đang chơi một trong những trận tệ nhất từ khi cập bến Man Utd", chuen gia Luckhurts chê bai số 18 của MU. Từ đầu trân, cựu sao Sporting chỉ chuyền chính xác 54%, và tạo 1 cơ hội.

01:05 18/01

Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO! Alisson Becker có pha cản phá xuất sắc pha phối hợp nhanh của MU. Sau pha căng ngang của Shaw, Bruno dứt điểm gần nhưng chưa thể mang về bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút 75.

01:08 18/01

De Gea cứu thua xuất sắc

KHÔNG VÀO!! Thiago Alcantara tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16,5 m. Bóng đi căng, nhưng De Gea đã kịp bay người cứu thua cho Man Utd ở phút 78. Đây mới là lần đầu tiên, thủ môn của MU phải trổ tài.

01:12 18/01

Cavani nổi nóng với Rashford

MU có cơ hội phản công với Rashford và Cavani. Số 10 của đội khách không chuyền cho đồng đội, mà quyết định dốc bóng. Fabinho tận dụng lợi thế về sức mạnh để tước đi cơ hội của đối thủ.

01:16 18/01

Liverpool, MU thay người

Wijnaldum rời sân nhường chỗ cho Milner từ phút 89. Bên phía MU, Bruno rời sân nhường chỗ cho Mason Greenwood. Tiền vệ số 18 tỏ thái độ khó chịu khi phải rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc.

01:22 18/01

HẾT GIỜ

Rashford nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 90+3. Liverpool được hưởng một pha bóng cố định. Bóng được treo vào vùng cấm, nhưng không có gì nguy hiểm với khung thành MU. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-giu-ngoi-dau-sau-tran-hoa-liverpool-post1174451.html