Rộn ràng trống hội tòng quân
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngày 13-2, những công dân ưu tú của quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Vinh dự, tự hào, bồi hồi, xao xuyến và háo hức là tâm trạng chung của các thanh niên trong giây phút lên đường.
Ngày hội tòng quân, Quảng trường 29-3 rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Đúng 6 giờ sáng, xe chở quân từ các phường dồn dập đổ về. Theo hướng dẫn của Ban tổ chức, các thanh niên quân phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, chờ khoảnh khắc bước lên Cầu vinh quang. Ở vòng ngoài, hàng vạn người dân là thân nhân, gia đình, bè bạn của các thanh niên cũng háo hức được hòa mình, chứng kiến nghi thức trang trọng của Lễ giao nhận quân.
Bắt tay động viên các thanh niên, anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Quận đoàn Hải Châu khẳng định: “Quận đoàn cùng với các ban, ngành, đoàn thể sẽ thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội để các bạn an tâm tư tưởng, tích cực luyện rèn, vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, Quận đoàn và lực lượng chức năng địa phương cũng quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn đăng ký học nghề, tìm được việc làm, từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống”.
Cầm trên tay Lệnh gọi công dân nhập ngũ, anh Huỳnh Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, trú tại phường Phước Ninh) chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được một thời gian, tôi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước, để Việt Nam ta vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao đẹp của mỗi công dân yêu nước. Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ, cuộc sống quân ngũ tuy vất vả, gian lao, song cũng có rất nhiều điều thú vị. Là một cử nhân tin học, tôi mong muốn được cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho Quân đội trong lĩnh vực này”.
Nâng niu món quà đặc biệt mà người yêu dành tặng nhân Ngày lễ tình nhân 14-2, thanh niên Trương Quang Thiên Phú (22 tuổi, trú tại phường Bình Thuận) chia sẻ: “Bạn gái tôi là người Huế. Chúng tôi quen và yêu nhau khi học chung Trường Đại học FPT. Cuối tuần trước, chúng tôi tổ chức đón Valentine sớm để tôi yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Anh đi bộ đội, sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường/ Em sẽ là hoa trên đỉnh núi/ Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm”, những vần thơ trong bài thơ “Núi đôi” (tác giả Vũ Cao) mà người thương chép tặng là niềm cổ vũ, động viên tinh thần đối với tôi trong ngày nhập ngũ”.
Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương lên phát biểu động viên, dặn dò các thanh niên, đồng chí Lê Tự Gia Thạnh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu xúc động: “Mỗi suy nghĩ, việc làm, hành động của các em hôm nay đều là minh chứng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân Hải Châu kỳ vọng các em sẽ ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá, đồng thời thể hiện trách nhiệm cao quý của các em đối với quê hương, gia đình và người thân”.
Vinh dự đại diện các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, lên phát biểu cảm nghĩ, thanh niên Mai Công Danh (19 tuổi, trú tại phường Phước Ninh), bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng, để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình và độc lập như hôm nay, các thế hệ đi trước đã phải hy sinh, đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của chính mình. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, "Thanh niên là lực lượng xung kích. Thanh niên là rường cột của nước nhà. Thời trẻ sức khỏe dồi dào, phải gánh vác việc nặng nhọc", bản thân tôi và các thanh niên của Hải Châu sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Vinh dự, tự hào được khoác lên mình bộ quân phục, chúng tôi nguyện tiếp nối, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Chứng kiến sự trưởng thành, chững chạc của con trai và bạn bè cùng trang lứa, chị Ngô Lệ Bảo (49 tuổi, mẹ thanh niên Mai Công Danh) rất xúc động, tự hào. Khi đoàn xe chở quân sắp lăn bánh, chị cố chen người tiến lên phía trước, dúi vào tay con hộp mứt gừng và dặn Công Danh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe để tham gia học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ”, trên hành trình về đơn vị, những lời ca trong trẻo, rộn ràng được các chiến sĩ mới hòa nhịp hát vang.