Rasmus Hojlund tức điên vì Garnacho chơi ích kỷ suýt hại MU

Rasmus Hojlund quá thất vọng vì Garnacho chơi ích kỷ khiến MU bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc, phải vất vả mới thắng đội hạng 4 Anh, Newport ở vòng 4 FA Cup.

MU lẽ ra có chiến thắng nhẹ nhàng, thoải mái trên sân của Newport County khi nhanh chóng dẫn 2 bàn nhờ công của Bruno Fernandes (6’) và Kobbie Mainoo (13’).

Garnacho tham lam tung ra cú sút, trong khi Hojlund đang ở vị trí rất thuận lợi để ghi bàn

Ở tình huống khác, Garnacho cũng chẳng thèm chuyền cho Hojlund

Chân sút Đan Mạch ức chế quá phải đá chân vào cột dọc khung thành

Tuy nhiên, việc Garnacho và Antony bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc khiến Quỷ đỏ không thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Trái lại, họ còn để Newport rút ngắn (36’) và gỡ hòa (47’).

Sau khi trở lại vạch xuất phát, Antony đưa MU vượt lên 3-2 phút 68, trước khi Rasmus Hojlund ấn định thắng lợi 4-2 cho đội nhà vào phút 90+4.

Chia sẻ sau trận, Erik ten Hag thừa nhận, nếu cả Garnacho và Antony lập công trong hiệp 1 thì họ đã có trận đấu nhẹ nhàng trước đối thủ hạng 4 Anh.

Nhưng người thất vọng và ức chế nhất với Garnacho phải là Rasmus Hojlund vì sự ích kỷ của sao trẻ người Argentina ở trên sân. Có đến 3 lần, chân sút Đan Mạch muốn ‘phát điên’ vì đồng đội không chịu chuyền bóng cho mình, dù đã chạy chỗ thông minh và ở vị trí thuận lợi.

Khát khao cống hiến cho MU của Hojlund cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn cuối trận

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 19, khi Garnacho đi bóng vào vòng cấm và thay vì phải chuyền cho Hojlund đang đứng một mình, không bị ai kèm thì lại tự mình tung ra cú sút thiếu chuẩn xác. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng bực bội đàn em, vì ngay cả anh cũng ở vị trí thuận lợi hơn.

Đến cuối hiệp 1, chẳng biết có phải ‘ghét bỏ’ gì Hojlund, Garnacho cũng lại không chuyền cho chân sút Đan Mạch đang ở vị trí vô cùng tốt trước cầu môn đối thủ. Thay vào đó, anh lại đưa bóng cho Antony đang ở ngoài vòng cấm và cơ hội lại đi qua trong nỗi thất vọng của Hojlund.

Lần thứ 3 là ở phút 64, với quả tạt kém cỏi của Garnacho khiến Hojlund bất lực toàn tập, tức quá đá thẳng vào cột dọc cầu môn…

Chứng kiến những cảnh này, người hâm mộ Quỷ đỏ cũng phải cho Garnacho điểm trừ, với những lời bình luận như: “Hojlund tức giận với Garnacho thế là đúng thôi, vì cậu ta quá ích kỷ”, “Sau trận, Hojlund cần hỏi Garnacho liệu có phải cậu ta không ưa gì mình hay không”, “Garnacho hay thì có hay nhưng bóng đá không phải là trò chơi một người. Hojlund chắc đã phát ngán vì sự ích kỷ của đồng đội”,…

Lâm Hoàng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/rasmus-hojlund-tuc-dien-vi-garnacho-choi-ich-ky-suyt-hai-mu-2244816.html