'Quay clip làm chứng' trước khi chở người bị nạn đi cấp cứu

'Mọi người làm chứng cho em nhé! Em chỉ chở người vào cấp cứu thôi, không phải người gây tai nạn đâu nhé!' - người đàn ông nói trong clip.

Ngày 3/10, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị thương trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đồng thời xác định được nam tài xế dùng ô tô cá nhân của mình chở người phụ nữ bị thương đi bệnh viện.

Trước đó, ngày 2/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh, một nam tài xế đã dùng ô tô của mình chở người phụ nữ bị tai nạn giao thông nằm ở vỉa hè đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đi cấp cứu.

Theo hình ảnh clip ghi lại, trong quá trình cứu giúp nạn nhân, nam tài xế này đã nhờ người dân xung quanh quay lại clip với mục đích tránh "làm ơn mắc oán".

Trong clip có đoạn anh tài xế nói: "Mọi người làm chứng cho em nhé! Em chỉ chở người vào cấp cứu thôi, không phải người gây tai nạn đâu nhé!".

Sau khi clip kể trên được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã đánh giá cao và ngợi khen hành động cứu giúp người bị nạn của nam tài xế. Đồng thời cho rằng việc nam tài xế này nhờ người quay clip làm chứng cho mình là rất nhanh trí và khá hài hước.

Bất ngờ hơn khi thông tin từ Phòng CSGT (Công an Hà Nội) xác định, nam tài xế giúp đưa người phụ nữ bị tai nạn giao thông trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển đi cấp cứu là Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương, hiện công tác tại Đội Cảnh sát giao thông số 6.

Hình ảnh Thiếu tá Dương dừng xe cá nhân của mình đưa người phụ nữ bị tai nạn đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày (2/10) khi Thiếu tá Dương đang trên đường đi làm. Trong lúc lái xe tới gần khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì phát hiện một phụ nữ bị tai nạn, đang nằm trên vỉa hè, máu chảy nhiều nhưng chưa có xe cấp cứu đến. Ngay sau đó, Thiếu tá Dương đã sử dụng ô tô của mình để đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Cá nhân Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương cho biết, việc làm của mình không có gì to tát, giúp người bị nạn cũng là trách nhiệm và là một phần công việc của cảnh sát giao thông và bất cứ ai trong hoàn cảnh đó chắc họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ nạn nhân. Rút kinh nghiệm, cách đây không lâu đã có một vụ việc tương tự ở Quảng Ninh, khi có một người giúp người khác bị tai nạn giao thông mà lại bị đổ oan. Việc chứng minh sau đó khá phiền phức, nên tôi mới nhờ người dân quay clip làm chứng.

Hiện tại cơ quan công an đã làm rõ, vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị thương kể trên là do 2 xe máy va chạm lẫn nhau. Nạn nhân là chị P. (sinh năm 1972 ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Hiện chị P. được điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Cũng trong ngày 3/10, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1974 ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và làm thương tích hàng xóm.

Trước đó, ngày 30/9 do mâu thuẫn trong việc đổ rác trên lối đi chung, Nguyễn Văn Vĩnh cùng Nguyễn Hữu Điệp (sinh năm 1971) là hàng xóm gần nhau đã xảy ra cãi vã. Chưa giải quyết được mâu thuẫn, cả 2 về nhà mang súng cao su sử dụng đạn bi sắt bắn nhau.

Kết quả, Nguyễn Hữu Điệp bị trúng đạn vào sống mũi và được người nhà cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu. Rất may, các bác sĩ trong bệnh viện đã phẫu thuật lấy được viên bi sắt trong sống mũi cứu sống Điệp kịp thời. Ngay sau đó, Công an xã Đồng Quang đã triệu tập Vĩnh lên để đấu tranh làm rõ.

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/quay-clip-lam-chung-truoc-khi-cho-nguoi-bi-nan-di-cap-cuu-169221003112427298.htm