Sau khi đóng viện phí, người đàn ông ở Tây Ninh tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau nhiều lần lọc máu, với sự chữa trị của đội ngũ y bác sĩ, người đàn ông bị rắn hổ mang cắn đang dần hồi phục.
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến chiều 3/9, tình hình sức khỏe của bệnh nhân P.V.T. (38 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn có chuyển biến tích cực sau 4 lần cắt lọc hoại tử.
Sự việc người đàn ông 38 tuổi ở Tây Ninh nhập viện cấp cứu cùng con rắn hổ mang trên tay được rất nhiều người quan tâm. Theo bác sĩ, việc nhận biết rắn độc cắn và sơ cứu đúng cách khi bị rắn cắn là vô cùng cần thiết.
Liên quan đến tình trạng sức khỏe của người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang bị cắn nhập viện vào ngày 19-8, ngày 20-8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân P.V.T. (38 tuổi, sống ở Tây Ninh) đã tỉnh.
Anh T. nhìn thấy con rắn dài 2,5m trong vườn nên đuổi theo để bắt. Anh bị con vật cắn nên rơi vào tình trạng liệt tứ chi, đồng tử giãn.
Ngày 19-8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho bệnh nhân P.V.T. (38 tuổi, tỉnh Tây Ninh) bị rắn hổ mang cắn nguy kịch.
Khi nhập viện, bệnh nhân có vết thương ở bụng, kích thước khoảng 6 cm đang chảy máu, đứt nhiều đoạn ruột.
Phát hiện rắn hổ mang chúa trong lúc làm vườn, ông T. đuổi theo bắt và bị cắn vào đùi. Ông này tóm được đầu con rắn và nhờ người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu.