Những bếp lửa hồng nhóm lên trong đại dịch

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền gói bánh gửi tặng các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại xã An Nghiệp. Ảnh: CTV

Đồng hành trong cuộc chiến chống COVID-19 cùng với Hội LHPN tỉnh Phú Yên có biết bao tấm lòng, xuất hiện nhiều hành động, nhiều nghĩa cử nhưng tất cả đều chung một quyết tâm, đó là đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh để Phú Yên và cả nước sớm trở lại cuộc sống bình yên vốn dĩ. Những bếp lửa hồng với những bữa ăn ấm áp tình người đã được Hội LHPN xã An Nghiệp, huyện Tuy An nhóm lên như thế.

Tại địa bàn xã An Nghiệp đến thời điểm hiện tại ghi nhận 1 ca dương tính tại Vùng 5, thôn Thế Hiên. Khu vực này đang được phong tỏa với 76 hộ dân, 55 người thuộc diện F2, 62 người thuộc diện F3, trong đó có nhiều hộ gia đình khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ruộng vườn không có người thường xuyên chăm sóc. Thực hiện phong trào “Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một pháo đài vững chắc phòng, chống COVID-19” do Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát động, và lời kêu gọi vận động hỗ trợ gia đình bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch và các hộ gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, đã có hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ xã An Nghiệp đồng tình ủng hộ và tự nguyện đóng góp công sức của mình với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Để đều đều có những bữa sáng cho người dân ở khu cách ly tập trung tại Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân và lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt, các tổ phòng chống dịch của xã, hội viên, phụ nữ khắp các thôn trên địa bàn xã An Nghiệp suốt tuần qua mỗi người một việc, ai có gì góp nấy, người thì đậu xanh, người thì nếp, thịt, muối, bột ngọt, trứng gà... để cùng nhóm bếp hấp xôi, làm nhân thịt, trứng ăn bánh mì của thôn Trung Lương 1.

Tại Chi hội Phụ nữ thôn Trung Lương 2, mọi người cùng nhau góp gà, gạo, rau... để nhóm bếp nấu cơm gà chuyển đến khu cách ly và các hộ dân đang ở trong khu vực phong tỏa vào buổi sáng, tạo điều kiện cho các hộ dân thực hiện tốt việc cách ly.

Tương tự, các thành viên Câu lạc bộ phụ nữ “Thể dục nhịp điệu” thôn Định Phong gác lại những buổi sinh hoạt, tập thể dục nhịp điệu, cùng nhau góp trứng, bột, nhóm bếp làm bánh bông lan trứng muối hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Sáng 11/7, chị Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã An Nghiệp gửi tấm hình kèm với lời nhắn: Cả ngày hôm qua (10/7), em Lưu Vũ Nhật Hoàng, học sinh lớp 8B, Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân cùng với mẹ Nguyễn Thị Hiền ở thôn Trung Lương 1 hái lá chuối, lau rửa sạch sẽ phơi héo, xay bột, làm nhân, hai mẹ con cẩn thận gói 74 suất bánh chưng, bánh nậm, nhóm bếp nấu bánh cả đêm để sáng sớm kịp vớt bánh mang tặng khu cách ly và các tổ làm nhiệm vụ của xã, tôi thật sự cảm động và thương hai mẹ con quá chừng. Trước đó, chị Tân (dịch vụ tiệc cưới Tám Tân), một người con An Nghiệp hiện đang cư trú tại xã An Định nghe xã nhà có người mắc bệnh, bà con phải thực hiện cách ly, chị và người thân đã tự tay gói, nhóm bếp nấu 100 bánh chưng gửi tặng các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại xã An Nghiệp.

Chị Dương Thị Thanh chia sẻ, xã An Nghiệp còn nhiều hộ gia đình khó khăn, nhưng khi Hội LHPN xã vận động thì cán bộ, hội viên đều nhiệt tình ủng hộ. Trên 15 triệu đồng tiền mặt hội huy động được, chúng tôi đã mua 76 phần cá tươi, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho 76 hộ dân trong khu phong tỏa. Số tiền còn lại chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục mua thịt để tặng cho bà con. Ngoài ra, các tiểu thương chợ An Nghiệp, các cá nhân hỗ trợ hàng chục phần quà, gồm bánh, sữa, nước lọc và một số nhu yếu phẩm khác, Hội LHPN xã cũng đã hỗ trợ kịp thời cho người dân khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch của xã. Là địa phương khó khăn nên việc huy động người dân không được nhiều, nhưng đó cũng là một sự thể hiện tinh thần chia sẻ quý báu, chúng tôi hết sức trân trọng.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã An Nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng lòng chống dịch, tích cực lao động sản xuất, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hội LHPN xã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ và mọi người tiếp tục ủng hộ tinh thần, vật chất để những bếp lửa hồng ấm áp lại được nhóm lên, góp thêm những bữa ăn ấm áp tình thương của hậu phương gửi tặng người dân và lực lượng phòng chống dịch.

Chị Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã An Nghiệp

TRẦN THỊ BINH

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/261172/nhung-bep-lua-hong-nhom-len-trong-dai-dich.html