Nghề 'xẻ thịt' dây điện lạ đời ở Sài Gòn
Cả ngày cắt, bóc, gọt, tuốt từng đoạn dây điện, tay mỏi nhừ nhưng một người cũng chỉ kiếm được chừng chục ký đồng, sắt. Đó là những người làm nghề 'xẻ thịt' dây điện ở Sài Gòn.
Nghề 'xẻ thịt' dây điện lạ đời ở Sài Gòn
Nghề “mổ” dây điện, đốt lấy đồng được dân ve chai miền Bắc mang vào Sài Gòn, tụ tập thành xóm ve chai ở đường Lê Đức Thọ (P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Xóm ve chai toàn người các tỉnh miền Bắc vào đây kiếm sống, họ thuê nhà trọ gần nhau. Các gia đình ở đây chủ yếu 2 vợ chồng còn con cái họ để lại ở quê, làm nhiều nghề nhưng đa phần là dân ve chai. Ngoài thu mua đồng nát, những khi có đợt thay dây điện, viễn thông, từng bao tải lớn được họ mua hoặc nhặt về chất đầy nhà, bên đường để "mổ" dần.
Những người làm việc này chủ yếu là phụ nữ. Đôi bàn tay họ chai lỳ, các cơ tay mỏi nhừ nhưng số tiền kiếm được không bao nhiêu. Mất gần tuần, một người mới kiếm được khoảng 100kg dây đồng.
Lê Quân
Theo Infonet
Theo Infonet
Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xa-hoi/nghe-xe-thit-day-dien-la-doi-o-sai-gon/a336733.html