Liverpool - Crystal Palace: Thiệt đơn thiệt kép

Liverpool bước vào trận đấu với Crystal Palace với tâm thế đội bóng chiếu trên, nhưng những gì diễn ra trên sân lại không như người hâm mộ The Kop chờ đợi. Liverpool vẫn dồn ép đối phương như mọi khi nhưng tấm thẻ đỏ tai hại của Nunez đã khiến cho đội nhà gặp vô vàn khó khăn. Sau đây là 4 điểm nhấn trong trận đấu muộn nhất của vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh.

Nunez có màn ra mắt đầy thất vọng trên sân Anfield

* Ngày ra mắt đầy thất vọng của Nunez

Trong suốt 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên, Nunez thi đấu năng nổ. Anh rất tích cực trong mọi pha tranh chấp bóng, chủ động lùi về tham gia phòng ngự, cùng với đó là khả năng di chuyển không bóng biến ảo. Nhưng điều CĐV chờ đợi ở một tiền đạo thì Nunez lại làm vô cùng tệ, anh tung ra 5 cút dứt điểm nhưng không có pha nào trúng đích; trong khi Zaha bên phía Crystal Palace chỉ cần 1 cơ hội đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi hiệp 2 bắt đầu, trong một pha va chạm, Nunez bị trung vệ Joachim Anderson khiêu khích để rồi tiền đạo này không giữ được bình tĩnh, tung ra cú “thiết đầu công” dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp, khiến Liverpool phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối. Có thể thấy, màn ra mắt trước 50 ngàn CĐV tại Anfield của Nunez chỉ gói gọn trong 2 từ thất vọng.

* Hàng thủ kém cỏi

Trong 30 phút thi đấu đầu tiên, với việc bị dồn ép liên tục, Crystal Palace không có một cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Alisson. Nhưng chỉ một thoáng thiếu tập trung của bộ đôi trung vệ Van Dijk - Nat Phillips đã khiến cho đội nhà phải trả giá đắt. Cả 2 cầu thủ này đều mắc lỗi trong bàn thua của Liverpool trong hiệp 1.

Với Van Dijk, đây đã là lỗi thứ 2 dẫn đến bàn thua trong 2 trận liên tiếp của Liverpool. Trước đó, trong trận đấu với Fulham, anh đã đốn ngã Mitrovic khiến The Kop phải chịu quả phạt đền. Một khởi đầu vô cùng tệ đối với trung vệ hay nhất giải đấu.

Riêng Nat Phillips, cầu thủ này đã có một ngày thi đấu dưới mức trung bình. Anh liên tục bị các tiền đạo Crystal Palace nhắm đến trong các đợt phản công do điểm yếu về tốc độ. Với màn trình diễn yếu kém vừa qua, sẽ rất khó để cầu thủ này chen chân vào đội hình chính khi Konate hay Matip bình phục chấn thương.

* Nỗi nhớ Sadio Mane

Việc để ra đi đến 3 cầu thủ tấn công là Mane, Minamino và Origi mà chỉ đem về mỗi Nunez đang khiến cho Liverpool phải trả giá đắt. Hậu quả là The Kop đang trải qua khoảng thời gian đầu vô cùng tệ với 2 trận hòa liên tục. Đáng chú ý là cả 2 trận đấu vừa qua, The Kop luôn bị đặt trong tình thế trở thành kẻ bám đuổi dù cho Fulham hay Crystal Palace đều là những đội bóng bình thường. Ngoài ra, việc mất đi một tiền đạo có khả năng thu hút hậu vệ đối phương đang khiến cho Liverpool gặp khó khăn trước các đội bóng chơi chủ động phòng ngự.

Có vẻ như người hâm mộ The Kop đang rất nhớ Sadio Mane, bởi sự góp mặt của Diaz hay Nunez chưa thể khỏa lấp được khoảng trống quá lớn mà cầu thủ này để lại.

* Đội bóng khó chịu nhất Giải Ngoại hạng Anh

Không được đánh giá quá cao nhưng Zaha và các đồng đội luôn là đối thủ khó nhằn đối với các đội bóng lớn. Với chủ trương chơi phòng ngự lùi sâu, không ngại va chạm (đội hình 5-4-1) với mũi nhọn Zaha đã khiến cho các hậu vệ Liverpool có ngày làm việc vất vả. Và nếu may mắn hơn trong tình huống đệm bóng cận thành ở phút 78 của Zaha, có lẽ thầy trò HLV Viera đã có 3 điểm. Đội bóng thuộc London chắc chắn sẽ là một ẩn số bất ngờ, nhất là trong các trận cầu với nhóm Big Six với sứ mệnh ngáng đường khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202208/liverpool-crystal-palace-thiet-don-thiet-kep-3130358/