Kỳ lạ ông hoàng nước Phổ mê mệt lối sống quân đội

Ông hoàng nước Phổ Wilhelm I nổi tiếng lịch sử khi trị trì đất nước trong suốt thời gian hòa bình. Ông rất thích thường tổ chức các buổi tập luyện, hành quân. Ông thích ngủ trong doanh trại và hy vọng quân đội Phổ trở thành niềm vinh quang của châu Âu.

Friedrich Wilhelm I là vị vua thứ hai của Vương quốc Phổ. Ông hoàng nước Phổ này trị vì đất nước từ năm 1713 - 1740.

Friedrich Wilhelm I là vị vua thứ hai của Vương quốc Phổ. Ông hoàng nước Phổ này trị vì đất nước từ năm 1713 - 1740.

Dưới sự trị vì của Vua Wilhelm I, nước Phổ trải qua thời kỳ hòa bình.

Dưới sự trị vì của Vua Wilhelm I, nước Phổ trải qua thời kỳ hòa bình.

Khác với nhiều ông hoàng thích ăn chơi hưởng lạc, Vua Wilhelm I có sở thích vô cùng đặc biệt là mê mệt lối sống quân đội.

Khác với nhiều ông hoàng thích ăn chơi hưởng lạc, Vua Wilhelm I có sở thích vô cùng đặc biệt là mê mệt lối sống quân đội.

Cụ thể, hoàng đế nước Phổ này thường tổ chức các buổi huấn luyện hay diễu hành quy mô lớn để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Cụ thể, hoàng đế nước Phổ này thường tổ chức các buổi huấn luyện hay diễu hành quy mô lớn để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Vì sở thích đặc biệt này, Vua Wilhelm I từng sống trong doanh trại của quân đội.

Vì sở thích đặc biệt này, Vua Wilhelm I từng sống trong doanh trại của quân đội.

Ông đặt mục tiêu lớn cho quân đội Phổ với hy vọng lực lượng quân sự nước này sẽ trở nên hùng mạnh và giành được vinh quang to lớn khắp châu Âu.

Ông đặt mục tiêu lớn cho quân đội Phổ với hy vọng lực lượng quân sự nước này sẽ trở nên hùng mạnh và giành được vinh quang to lớn khắp châu Âu.

Gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi sở thích trên của Vua Wilhelm I. Ông kỳ vọng người con trai Friedrich II sẽ trở thành một người lính xuất sắc.

Gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi sở thích trên của Vua Wilhelm I. Ông kỳ vọng người con trai Friedrich II sẽ trở thành một người lính xuất sắc.

Vì vậy, mỗi buổi sáng, Friedrich II được đánh thức bằng tiếng súng nổ. Vua Wilhelm I còn ban cho con trai một kho vũ khí nhỏ và một số binh sĩ để tập dượt trong vai trò chỉ huy.

Vì vậy, mỗi buổi sáng, Friedrich II được đánh thức bằng tiếng súng nổ. Vua Wilhelm I còn ban cho con trai một kho vũ khí nhỏ và một số binh sĩ để tập dượt trong vai trò chỉ huy.

Bất cứ khi nào Friedrich II phạm lỗi trong quá trình huấn luyện, Vua Wilhelm I đều trừng phạt con trai bằng cách đánh đòn.

Bất cứ khi nào Friedrich II phạm lỗi trong quá trình huấn luyện, Vua Wilhelm I đều trừng phạt con trai bằng cách đánh đòn.

Theo đó, con trai Vua Wilhelm I rất sợ cha vì không muốn sống trong sự kỳ vọng quá lớn của ông.

Theo đó, con trai Vua Wilhelm I rất sợ cha vì không muốn sống trong sự kỳ vọng quá lớn của ông.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-la-ong-hoang-nuoc-pho-me-met-loi-song-quan-doi-1398874.html