Họa sĩ nhí tài năng Xứ Lạng

Với niềm đam mê hội họa, em Hoàng Nhật Quang, dân tộc Tày (sinh năm 2012), sinh sống tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, hiện đang là học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn đang là một trong những cái tên được giới chuyên gia đánh giá cao về những tác phẩm hội họa mang khuynh hướng trừu tượng. Đây cũng là động lực để em tiếp tục theo đuổi ước mơ họa sĩ của mình.

Em Hoàng Nhật Quang đang hoàn thiện bức tranh của mình

Ngưỡng mộ tài năng của em, chúng tôi đã đến gặp và trò chuyện, chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hội họa, có bố là họa sĩ, giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn nên Nhật Quang bộc lộ năng khiếu và yêu thích vẽ từ bé. Nhật Quang đã được người thầy cũng là người bố của mình dìu dắt trên hành trình theo đuổi đam mê.

Anh Hoàng Văn Điểm, bố của em Hoàng Nhật Quang chia sẻ: Khi còn nhỏ, Quang đã thường theo tôi đến xưởng vẽ, tôi cũng rất bất ngờ về khả năng hội họa của con, không nghĩ con sẽ theo nghề của mình. Khi thấy niềm yêu thích của con lớn dần, con đã bày tỏ mong muốn với tôi là được học vẽ. Kể từ đó, tôi bắt đầu đầu tư cho con về các dụng cụ học tập, hỗ trợ hết mình trong các tác phẩm của con. Bên cạnh việc cho con theo đuổi niềm đam mê, tôi thường xuyên nhắc nhở con cân đối giữa việc học văn hóa và hội họa sao cho có thể cân bằng được cả hai.

Ngắm nhìn những bức tranh của Nhật Quang, chúng tôi dễ dàng nhận thấy nét vẽ trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ dưới góc nhìn của cậu bé 11 tuổi. Sự phong phú về đề tài, góc thể hiện giúp cho Quang từng ngày được trau dồi kỹ năng, dần hình thành phong cách vẽ trừu tượng của em.

Chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của những bức tranh, Nhật Quang cho biết: Khi vẽ, em không gò mình vào một quy tắc, một kỹ thuật nào, cứ vẽ như cảm tưởng, hình dung của mình. Thông thường một họa sĩ sẽ phải vẽ phác thảo trước khi vẽ lên những khổ lớn nhưng em thích được vẽ trực tiếp lên khổ lớn, vẽ tới đâu nghĩ tới đó giúp em thoải mái hơn khi sáng tác.

Em Hoàng Nhật Quang đang hoàn thiện một bức tranh

Bằng những nét vẽ tự do, phóng khoáng đã giúp những bức tranh của Nhật Quang được nhiều người yêu thích và giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi. Đơn cử, vào tháng 1/2023, Nhật Quang đạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh Hoa đào Xứ Lạng do Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức. Đặc biệt, ngày 31/5 vừa qua, em đã giành giải thưởng Khát vọng Dế mèn của Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 4 do Báo Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Không những thế, chùm tác phẩm gồm 20 bức tranh tham dự Giải thưởng Khát vọng Dế mèn của em được Ban Tổ chức mở triển lãm cá nhân với tên gọi “Những linh hồn ẩn dấu”, triển lãm được diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 18/6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm cá nhân là một dấu mốc quan trọng mà bất kỳ họa sĩ nào cũng mong muốn có được trong sự nghiệp sáng tác của mình, thật vinh dự và tự hào khi người con của Xứ Lạng có thể làm điều đó khi còn ở độ tuổi rất nhỏ.

Nhận xét về học trò của mình, cô Tô Thúy Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1, Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn cho biết: Em Hoàng Nhật Quang là một học sinh ngoan, hòa đồng và luôn tích cực trong các hoạt động phong trào của lớp, trường. Nhiều năm liền em đạt học sinh vượt trội, ngoài ra em rất có năng khiếu với môn Mỹ thuật, đối với bộ môn này, em thường xuyên hỗ trợ các bạn trong lớp hoàn thành tốt bức tranh của mình.

Với năng khiếu và sự cố gắng của mình, tin rằng trong tương lai, Hoàng Nhật Quang không chỉ trở thành họa sĩ tài giỏi mà còn có thể thông qua những bức tranh đó góp phần nhỏ bé của mình giúp đỡ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn như điều em hằng mong muốn.

THU HIỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/587779-hoa-si-nhi-tai-nang-xu-lang.html