Hiến 'tấc vàng' xây dựng quê hương

'Tấc đất tấc vàng' là câu tục ngữ để khẳng định giá trị của đất quý như vàng. Ấy vậy mà đảng viên Nguyễn Công Tân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lương Phong (Hiệp Hòa - Bắc Giang) đã tiên phong hiến nhiều 'tấc vàng', góp phần xây dựng quê hương.

Tuyến đường qua xã Lương Phong trước đây chỉ rộng 4 m, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, thông thương của người dân. Sau khi huyện có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba thôn Đông đến cầu Vân An có chiều dài 2,1 km, UBND xã đã vận động hơn 100 hộ dân hiến đất và tài sản trên đất để có mặt bằng thi công. Trong số đó, đường đi qua đất của gia đình ông Nguyễn Công Tân có chiều dài khá lớn. Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, ông cùng các thành viên trong gia đình bàn bạc, thống nhất tháo dỡ toàn bộ cổng, tường bao và hiến hơn 120 m2 đất, góp phần mở rộng tuyến đường lên 11 m.

 Ông Nguyễn Công Tân (trái) bên phần đất gia đình đã hiến.

Ông Nguyễn Công Tân (trái) bên phần đất gia đình đã hiến.

Trước đó, cũng tại tuyến đường này, gia đình ông đã một lần phá dỡ tường bao, hiến 130 m2 đất để xã, thôn triển khai xây dựng cống thoát nước công cộng. Hai lần phá tường, phá cổng, tự nguyện hiến hơn 250 m2 đất với giá trị rất lớn là hành động, việc làm thật sự ý nghĩa của người CCB gương mẫu này. Chính hành động đẹp ấy đã lan tỏa, trở thành động lực, góp phần động viên các hội viên và nhân dân dọc hai bên tuyến đường làm theo.

Việc mở rộng tuyến đường liên xã được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện mà còn giúp địa phương nâng cao khả năng kết nối, phát triển KT-XH.

Không chỉ vậy, trong công tác hội, ông Tân luôn xông xáo, nhiệt tình tham gia các hoạt động. Thấy đường làng ngõ xóm trong xã chưa đủ điện chiếu sáng, trộm cắp, mất trật tự an ninh vẫn xảy ra, ông Tân vận động các chi hội và hội viên, các nhà hảo tâm hưởng ứng phong trào “Thắp sáng đường quê”. Được doanh nghiệp Tân Cảng - Sài Gòn ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, đến nay, tất cả khu công cộng, các trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, đường làng ngõ xóm của 13 thôn trong toàn xã, với tổng chiều dài 8,6 km đều được lắp hệ thống chiếu sáng. Nhờ vậy, an ninh trật tự được bảo đảm, bộ mặt nông thôn mới khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Công Tân cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, quý mến. Nhiều năm liền, ông được hội CCB cấp trên khen thưởng.

Bài, ảnh: Mai Anh - Danh Thơm

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/hien-tac-vang-xay-dung-que-huong-074227.bbg